Em mới đọc mấy bài báo và trả lời của các ông bà làm trên vụ, sở... về việc cho học sinh học vượt lớp xong mà thấy chuối quá, đọc xong mà cứ bực cả mình. Chán cho mấy người làm quản lí giáo dục đó, đứng ở vai trò quản lí mà chả biết cái gì, trả lời thì nói lung tung chẳng thể hiện sự hiểu biết bằng 1 người giáo viên thường dân. Đã quy định cho học vượt lớp rồi còn bảo là không khuyến khích, rồi một mớ điều kiện dở hơi còn cả " hội đồng thẩm định" có cả phụ trách đội nữa chứ. Hic hic. Lại còn cho rằng cháu nào phát triển sớm thì phải khi đi học tiểu học mới đánh giá chính xác được nên học tiểu học mới được vượt lớp, rồi đến các bậc học cao hơn nữa thì khuyến khích học vượt lớp để tiết kiệm thời gian, bồi dưỡng nhân tài, nó học xong hết rồi mới khuyến khích, bồi dưỡng thế thì còn gọi là bồi dưỡng nhân tài làm quái gì. Người ta kia kìa, bồi dưỡng nhân tài phải từ trong trứng, từ khi còn là bào thai ấy chứ. Đấy là em nói bồi dưỡng nhân tài chứ không phải là bồi dưỡng thần đồng đâu nhá.