Khi bé con của mình tròn 2 tuổi, câu hỏi được mình quan tâm gần đây là “ nên cho con theo học trường nào?” bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.  Bởi mình nhận ra rằng con đang bước vào giai đoạn tò mò, muốn tự làm mọi thứ và bắt đầu có những cảm xúc rất rõ ràng. Cũng từ đó, mình bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các trường mầm non song ngữ Montessori nơi giáo dục chú trọng vào sự tự lập cảm xúc

Mình không tìm một ngôi trường để con học thật sớm hay giỏi hơn bạn bè. Điều khiến mình băn khoăn nhiều hơn là: mỗi ngày đến lớp, con sẽ được đối xử như thế nào? Con có được lắng nghe, được tôn trọng nhịp phát triển của mình hay không?

Trong quá trình tìm hiểu, mình biết đến mô hình song ngữ Montessori - một cách tiếp cận giáo dục chú trọng vào sự tự lập, trải nghiệm và cảm xúc của trẻ. Cách mà Montessori nói về việc “để trẻ tự làm”, “tin tưởng khả năng của con” và cho trẻ tiếp xúc ngôn ngữ một cách tự nhiên khiến mình cảm thấy rất gần với những giá trị mà gia đình mình hướng tới.

Rồi mình được một vài người bạn chia sẻ về ME School, nơi cũng áp dụng phương pháp Montessori song ngữ. Các mẹ kể rằng, điều họ cảm nhận rõ nhất không phải là con học được bao nhiêu, mà là con đi học với tâm thế vui vẻ hơn, tự tin hơn và dần biết tự làm những việc nhỏ của mình. Nghe những câu chuyện ấy, mình bắt đầu tò mò nhiều hơn về môi trường mà các con đang được nuôi dưỡng mỗi ngày.

hình ảnh
Băn khoan của mẹ khi chọn trường mầm non song ngữ Montessori

Mình tin rằng, chọn trường mầm non không chỉ là chọn chương trình học, mà là chọn cách để con lớn lên trong những năm đầu đời. Vì vậy, mình rất mong được nghe thêm chia sẻ từ các ba mẹ đã cho con học ở ME School, hoặc đang cho con theo học mô hình song ngữ Montessori tại Quận 7. Mỗi câu chuyện nhỏ của bạn đều là những món quà giúp những phụ huynh đang băn khoăn như mình có thêm góc nhìn và sự an tâm trên hành trình cùng con