Chia sẻ với các mẹ, mình vừa đi họp phụ huynh cho bé nhà mình, tổng kết năm học lớp 1, trường TH Trần Quốc Toản. Buổi họp chia tay cuối năm cũng thật nhiều cảm xúc. Mình thấy lại cái cảm giác bùi ngùi, lưu luyến như hồi còn đi học mỗi khi chia tay cô giáo, chia tay các bạn… và mình thực sự rơi nước mắt khi nhận được tập kết quả học tập cuối năm của con. Trong đó, có 1 bức thư con tự viết cho bố mẹ và những nhận xét cho chính bản thân mình trong năm học vừa qua. Những dòng con viết thật giản dị nhưng đúng là những điều mà mình thường nhắc nhở và con cần phải cố gắng và cả những lần bị mắc lỗi. Không ngờ con đều nhớ hết và viết ra. Con chỉ mong ước được nhận 1 món quà vì mẹ hứa sẽ tặng quà nếu con ngoan, học giỏi. Con hứa sẽ cố gắng vì bố mẹ đã vất vả đi làm để nuôi con… Tất cả những vất vả lo toan lẫn căng thẳng mỗi khi con mắc lỗi của mình hình như nhẹ bẫng khi đọc những dòng này, có phải con đã lớn khôn…