Tạo thói quen giữ gìn đò dùng học tập khi vào lớp 1
Chắc bố mẹ nào có con mới đi học cũng phải đau đầu về chuyện tụi trẻ làm mất những thứ lặt vặt như bút, tẩy, sách, vở... Cô giáo bé Tít còn kể cuối giờ học hôm nào cũng nhặt được 1 vốc bút, hỏi thì không cháu nào nhận, thậm chí còn nghe thấy một cháu nhận ra bút của mình nhgưng nói với cháu bên cạnh: “Tội quái gì phải nhận để cô giáo mắng, về nhà bố mẹ mua bút mới viết sướng hơn”.
Bé Tít hồi đầu năm học lớp 1 cũng vậy, mình mua 1 tá bút viết một lúc mà cũng chỉ đc 1 tuần đến 10 ngày. Một lần bé Tít kêu mất bút, mình bảo với cháu là kiên quyết ko mua nữa vì bố đi làm ko đủ tiền mua bút cho con, mai đến lớp cô giáo hỏi con phải tự chịu trách nhiệm.
Nói vậy nhưng tôi vẫn đi mua bút nhưng ko nói cho cháu biết. Sáng hôm sau khi cháu vào lớp, tôi gặp cô giáo đưa bút cho cô và nhờ cô đưa cho cháu và nói là bút cô cho cháu mượn. Thế rồi và giờ học, bé Tít loay hoay vì ko có bút, khi cô hỏi cháu nói nguyên văn do con mất bút nhiều quá bố con đi làm ko đủ tiền mua. Rồi cô đưa cháu cây bút tôi nhờ đưa và nói cô cho con mượn. Cây bút đó đã theo cháu đến hết năm học và thậm chí khi bị rơi gãy ngòi cháu cũng bảo tôi mua ngòi thay chứ ko mua 1 cây bút khác. Giờ cháu đã tạo được thói quen giữ gìn đồ dùng học tập và tôi ko còn phải đau đầu vì điều đó nữa.