Các mẹ ơi, con mình đang học lớp 5,mình gặp một vấn đề không mới, nhưng từ trước đến giờ mình chủ quan quá, hay nói đúng ra là không theo kịp suy nghĩ và sự phát triển của các con.


Trước giờ mình chỉ chăm quan tâm đến việc học, kq học của con, và thường xuyên vào mục tiểu học để in bài toán hay của các mẹ về cho con làm.


Nhưng tối qua, mãi tận 12h mà con gái chưa ngủ, mình thấy con trằn trọc và thỉnh thoảng sụt xịt mũi, cứ nghĩ con sắp bị cúm rồi, mình hỏi ra thì con mới bắt đầu thổ lộ tâm sự.


Con bảo, con buồn lắm,vì lớp con các bạn cứ hay chia bè phái. có 2 bạn nữ trong lớp rất ghê, 1 bạn làm đầu của nhóm hay lãnh đạo các bạn khác phải theo mình.


Hôm qua bạn ấy ghét bạn S và bảo các bạn khác, ai chơi cùng bạn S sẽ bị phát xít.


Lý do vì bạn ấy bảo là bạn S dám thích một bạn trai của bạn ấy. và bạn ấy còn doạ là cuối năm sẽ bảo đầu gấu đến đánh bạn S.choáng!


bạn S buồn lắm, hôm qua bạn vừa khóc vừa nói là mình k có nói xấu ai, k thích ai cả, mà bạn kia cứ bịa chuyện ra thế rồi chửi mình,xui các bạn để k ai dám chơi với mình, mình cô đơn lắm.


Rồi con mình bảo, con cũng muốn chơi với bạn S, vì con thấy bạn rất buồn con thương lắm, nhưng con sợ chơi cùng bạn thì sẽ bị bạn kia xui các bạn xít k chơi với con nữa. Mẹ bảo con phải làm thế nào???


Nghe con kể mình cũng thấy lo, đáng báo động cho cái tình hình học tập của hs ở lớp quá, con gái dậy thì sớm, yêu sớm, rồi như thế thì ảnh hưởng đến học tập mất.


Con mình từ trước đến giờ thì rất ngoan, chưa bao giờ mình nghe thấy con nói bậy 1 câu nào, lực học cũng đều, nên mình yên tâm, chưa bao giờ nghĩ là các con ở tuổi tiểu học mà đã có hiện tượng thích nhau rồi gần như là ghen vì thích bạn trai.


Thực tế lớp này ngay tháng 9 thì bạn tạm gọi là thủ lĩnh kia đã bị 2 anh chị lớp 6 đến đánh ở trường.


Mình không biết khuyên con thế nào cho đúng, mình chỉ bảo con nên chơi với tất cả các bạn, k thân quá mức với bạn nào kẻo sợ lúc khác lại cãi nhau.


Nhưng vẫn thật băn khoăn lo lắng cho con trong môi trường lớp học như thế.


Mình định sẽ gặp cô nói với cô về tâm sự của con, có thể cô ở lớp cũng sẽ chứng kiến chuyện thế này rồi, cũng có thể là những tâm sự thầm kín của các con mà cô chưa biết. Để cô có cách giáo dục các con, chứ đi học mà bị phát xít và cô lập thì sợ sẽ ảh đến học tập lắm.


Các mẹ cho mình lời khuyên thêm nhé.


Cảm ơn các mẹ nhiều!