Tôi nhìn con của các bạn tôi đi học tiểu học mà thấy khổ quá. Nó mới chỉ 6 tuổi thôi mà phải học ngày học đêm, nó vẫn chỉ chỉ là một đứa trẻ thôi. Tôi không hiểu ai thiết kế nên chương trình giáo dục này mà khủng khiếp quá vậy. Bạn tôi là cô giáo cũng nói là chương trình thì dài, mà xóa bỏ chủ trương học thêm thì trên lớp các cô múa cũng không đi kỹ được bài học, nên đành để các con về nhà tự học thôi, Cô cũng vội để kịp chương trình, trò cũng phải múa bút, thế là hỏng hết cả chữ viết, chữ càng ngày càng xấu. Hết học kỳ I lớp 1 mà bé đã phải đọc thông viết thạo, làm toán nhoay nhoáy rồi.Kết quả là các bậc phụ huynh phải đưa con đi học từ 5 tuổi. Vào lớp 1 , bé học rồi thì lại học lại nên nhàm chán. Các bé chưa đi học trước thì vào không đuổi kịp chương trình. Tôi tự hỏi các bé bên Tây có học kiểu khủng thế đâu mà nền giáo dục vẫn được coi là tiên tiến. Còn nước mình thì nền giáo dục thiết kế rất khủng mà sao không xuất khẩu được giáo dục vậy.Tôi nghĩ trước khi đưa ra một chương trình giáo dục các nhà giáo dục phải nghiên cứu tâm sinh lý lứa tuổi kỹ, và làm nhiều nghiên cứu trước khi thiết kế chương trình.