“Mong phụ huynh rèn thêm phần chính tả cho cháu ở nhà”. Đây là lần nhắc nhở thứ ba của giáo viên về vấn đề phạm lỗi chính tả của bé nhà mình. Bé thường xuyên phạm lỗi chính tả dù rằng mình vẫn luyện thêm cho bé bằng những bài viết ở nhà mỗi tối. Có lẽ là do môi trường bé tiếp xúc, bé ở nhà toàn với người lớn và đôi khi người lớn nói chuyện không chú trọng lắm giọng phát âm, miễn sao nghe hiểu là được:Straightf:. Bé đang học hè, chuẩn bị vào lớp Hai, mình rất lo lắng vì vào năm học sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong kết quả học tập của bé. Mà đôi khi khó nghĩ thật, tiếng Việt mình cũng có phần không ổn như vần “y” và “i”, sách thì in thế này, truyện bé đọc thì in thế khác. Rồi loạn lên nào tiếng địa phương, nào là tiếng Phổ thông. Nhiều lúc nghĩ mà thấy tội con mình ghê:Worried: