Tớ vốn là giáo viên tiếng Anh chuyên dạy tiếng Anh tiểu học hoặc dạy giao tiếp người lớn, 1 năm nay “mất dạy” nghỉ hẳn (kể cả dạy them cuối tuần) để phục vụ chồng con. Nay tớ lại “ngứa nghề”, lại nhân tiện cô con gái đang học lớp 1 bắt đầu học tiếng Anh, ở trường, tuần có 1 -2 tiết thôi nên về mẹ kiểm tra cô nàng toàn quên hoặc phát âm sai (chắc tại do ở lớp con đông quá nên chưa được luyện nhiều chứ ko phải cô giáo dạy sai đâu), mà quan điểm của tớ là ko dạy chay học chay, phải ứng dụng ngay thực tiễn và phải được chuẩn âm ngay từ đâu chứ ko thì sau này khó sửa lắm.


Chính vì thế tớ quyết định rủ them 5 bạn nữa (cùng với con tớ) thành 1 lớp học tại nhà tớ tuần 1 buổi, mỗi buổi 1,5 tiếng thôi. Tớ chỉ có thể tổ chức 1 lớp, và 6 bạn thôi không hơn không kém, học vào cuối tuần (các ngày khác giờ khác ko ai trông con nhỏ cho tớ tác nghiệp cả).


Tớ ở gần trường Cao đẳng sư phạm. Mẹ nào muốn cho con học thì đăng ký nhé.