Cháu trai mình đang học lớp 1 , cháu rất ngoan nhưng cũng khá nghịch (vì là con trai mà !) Khi học ở mẫu giáo, các cô giáo cũng chỉ nói như vậy và cũng không phàn nàn gì về cháu cả ! Vậy mà từ khi cháu đi học lớp 1, cả nhà luôn phải nhận những lời nhận xét không tốt về cháu từ cô giáo chủ nhiêm : hay nói chuyện , thiếu tập trung, viết ẩu , không thể chịu nổi ,....Mẹ cháu là người rất nghiêm khắc và cũng rất quan tâm đến chuyện học hành của con đã trao đổi với cô giáo về cá tính của cháu và mong cô nghiêm khắc nhưng cần động viên cháu để cháu thích học và có sự phấn đấu hơn trong học tập. Nhưng mọi sự đã không được như những gì gia đìmh mong đợi !!! Bà cháu hay đi đón cháu đã nhận xét là cô giáo nói với các cháu rất ư là chanh chua in như mấy bà bán cá ở chợ :Worried::Crying:: Viết thế à ! Tôi không thể chịu nổi !? Anh làm sao thế ....Rồi mới học được mấy buổi đã gọi bà cháu vào và tuôn một tràng phê phán cháu hết chỗ để chui (có cả cháu ở đó, thằng bé mặt buồn thiu ) . Hôm vừa rồi cô giáo cháu dạy tiết chuyên đề thành phố , chỉ chọn 24 cháu làm hàng để cô dễ huấn luyện và quản lí còn 32 cháu còn lại( các cháu nghịch , chậm, nói nhỏ...) phải lánh sang phòng thư viện mấy hôm để cô còn tập dượt tiết chuyên đề với mấy cháu kia:Surprise::Surprise::Surprise:. Sau đợt đó cháu càng buồn hơn và không muốn đến lớp nữa. Mẹ cháu hỏi mãi thì cháu mới nói là cô rất hay mắng cháu nhiều khi chỉ vì cháu quên cục tẩy, nhưng cũng tội ấy với bạn khác thì không. Cháu chỉ nối cô... ghê và đanh đá lắm . cô không yêu con. Chị mình rất bức xúc và đã quyết định cho con chuyển trường vì nếu cứ để tình trạng như thế này thì cháu sẽ có ảnh hưởng về tâm lí và sẽ không thích học nữa . Qua câu chuyện này( mình cũng là giáo viên ) mình cảm thấy thật buồn vì trong hàmg ngũ giáo viên còn có người như vậy họ lại còn là đồng nghiệp của mình nữa . Các học trò lớp 1 mới đến trường mà gặp phải những giáo viên như thế các con sẽ phát triển thế nào về tâm hồn và tri thức ? Và nền giáo dục của chúng ta sẽ đi về đâu nếu còn những giáo viên như vậy ? Và tại sao chúng ta lại có thể tước đi cái quyền được học, sự bình đẳng của các em chỉ vì một tiết thao diễn của các cô giáo? Các giáo viên khác khi đến dự giờ có suy nghĩ gì không khi mình đang ngồi để xem cô giáp trình diễn một vở kịch chỉ với 24 học sinh còn 32 học sinh khác đang bị dồn vào một góc để chờ hết giờ học mới được trở về lớp của mình ! Tiết học đó thành công ở đâu khi ngay từ lúc bắt đầu nó đã phản giáo dục và đi ngược lại những mục tiêu giáo dục mà ngành giáo dục đã đề ra ! :Sad::Sad::Sad: