Chào các mẹ, em xin mạo muội được post chủ đề này ở mục giáo dục với mong muốn tìm ra phương pháp dạy con tốt nhất trong vấn đề nan giải này.
Nhóc nhà em năm nay học lớp 3 rồi mà vô cùng sợ ma các mẹ ạ. Là con gái nên nhút nhát như thế cũng đúng, nhưng việc này thực sự gây cản trở tới sinh hoạt của con và gia đình. Mỗi lần vào phòng là cháu không dám đi một mình mà phải kè kè một ai khác thì mới dám vào, vậy mà lúc vào còn ngó nghiêng sợ sệt trông thật tội. Cháu muốn vào WC nhưng sợ quá nên phải chờ ai gần đó bật điện cho, mà nếu mọi người đang bận thì cháu cũng...nhịn luôn chứ nhất định không chịu vào một mình, kéo dài tình trạng này chắc cháu còn thêm một số bệnh nữa mất.
Em đã cố gắng nhiều lần động viên có, cứng rắn có và cũng đã có tiến triển tốt, nhưng việc cháu ttiếp xúc với các thông tin bên ngoài như trên tivi (các vụ án hay bộ phim đánh nhau, giết người, ma...kể cả trong các kênh dành cho trẻ như Cartoon Network hay Disneychannel), hay trong cuộc sống hàng ngày như các câu chuyện của người lớn...
Các mẹ ơi, chắc có nhiều gia đình gặp tình trạng như nhóc nhà em chứ, các mẹ chỉ giúp em cách dạy con bớt sợ ma với, chứ cứ thế này mãi thành quen thì mai sau cháu...làm sao dám đi chơi tối với ny nó chứ:Straightf: