Xin các chị tư vấn cho em một chút có được không ạ.
Bé nhà em sắp vào lớp 1 rồi nhưng tính tình càng ngày càng lề mề, ức chế không chịu được. Cháu học rất thông minh ( có 2 ngày bà ngoại hướng dẫn mà thuộc hết bảng chữ cái ), nhưng có lẽ vì thế mà sinh ra mất tập trung nên ngày càng học kém đi, tỏ ra coi thường các bạn trong lớp vì chậm hơn mình. Cô giáo mới đầu khen là thông minh nhưng bây giờ thì cũng không thể chịu được cái thói lề mề và mất tập trung của cháu. Bình thường thì cháu cũng vẫn tự giác vệ sinh cá nhân và giúp đỡ mẹ việc nhà hàng ngày nhưng rất chậm chạp, làm cái này lại ngó cái kia, mãi không xong. Em đã xác định cho cháu là việc của cháu thì phải tự giác mà làm, có lề mề thì cũng không ai làm giúp nhưng cũng không ăn thua. Để cái tính này lâu thành bản chất thì chết.