Ở bảo tàng dân tộc dịp trung thu này có tổ chức các hoạt động hướng dẫn trẻ làm đồ chơi dân gian khá hay các mẹ ạ. Hôm thứ 6 trường con gái mình có tổ chức cho các cháu đi chơi. Vào bảo tàng thì chia ra từng nhóm học mỗi nhóm tập làm 1 loại đồ chơi. Con gái mình mang về 1 cái diều nó làm và lấy làm thú vị lắm. Nó cứ tiếc rẻ ko được nặn tò he, ko được làm các loại đồ chơi khác. Thế là CN mình đưa nó đi lần nữa. Kết quả là học được cách nặn hoa (tò he ý) có được 2 bông sản phẩm chính tay nó làm và cũng làm được 1 cái đèn hình con công (dưới sự giúp sức của bác nghệ nhân). Thấy con vui mình cũng vui lây. Ko biết sau dịp này có nơi nào có CLB như vậy ko nhỉ. Dạo trước bảo tàng dân tộc có lớp dạy làm gốm. Ko biết giờ còn hay ko.