Kinh nghiệm chọn trường, chọn lớp cho con của một cô giáo
Tớ chưa xin phép cô í nên ko dám nghi rõ tên ra đây, đó là họ hàng nhà tớ, cũng đang ở Hà Nội. Cô ấy là một GV cấp 3 môn Toán. Chồng cô ấy là một người thành đạt có tiếng. Về kinh tế, khỏi phải bàn, nhưng đây là quan điểm dạy con (trong việc chọn trường chọn lớp) của cô ấy:
- Cô ấy chỉ cho con học 1 buổi, không cho bán trú.
- Ngoài giờ học chính (1 buổi sáng) đó, các em tớ học ngoại ngữ ở trung tâm và đuối môn nào thì tìm thầy xịn môn đó học thêm. Tính ra chiều nào cũng vẫn phải học, không bao giờ cho học thêm 2 ca một ngày. Cuối tuần cho chơi và học tự chọn nhạc họa tùy thích.
- Cho con học trường công: lớp 1 ko lựa chọn chỉ cần gần nhà, cấp 2 thi vào lớp chọn trường Giảng Võ, cấp 3 vào lớp chọn trường Ams.
Đấy, các em tớ đều đi theo con đường này. Đứa em gái bây giờ đang du học ở Mỹ, học bổng toàn phần, nó đăng ký 4 trường ở Mỹ đỗ cả 4, toàn trường trong top 10. Nó không dám thi Harvard vì lúc đăng ký nó mất tự tin. Còn thằng ku đang học Ams, được đánh giá là giỏi giang hơn cô chị tính theo cùng thời điểm tương tự.
Mình xin phép được đăng lên đây cho các bạn tham khảo. Chính mình giờ nay cũng đang băn khoăn vì con năm nay vào lớp 1.