Các mẹ có con gái có bao giờ được nghe các con tâm sự, con bị bạn A hít le, hay con hít le bạn B ko? Trong trường hợp ấy các mẹ giáo dục con ra sao?


Trường hợp con nhà tớ từ hồi MG trong lớp cũng có nhiều bé như vậy. Con mình thỉnh thoảng lại buồn bã bảo cô bạn thân của nó ko muốn nó chơi với bạn này hay nhóm bạn kia mà chỉ muốn nó chơi trong 1 nhóm của cô bé đó thôi trong khi nó lại muốn chơi cả những nhóm khác nữa. Hồi đó mình khuyến khích con nên chơi với nhiều bạn trong lớp, ko ngại bạn kia hitle... mọi việc cũng tạm ổn


Năm nay vào lớp 1, lại có cô bạn luôn chơi bài hít le như thế. Lúc đầu con mình nể bạn, về tâm sự với mẹ. Tớ lại phải giảng giải cho nó hiểu. Bạn thân với con nên muốn con chỉ thân với bạn thôi. Nhưng trong lớp cần phải đoàn kết, con là sao trưởng Sao Đoàn kết mà ko gương mẫu, chia bè phái thi ko được. Con cứ nói với bạn, tớ vẫn thân với cậu nhưng tớ muốn chơi với nhiều bạn nữa, cả cậu và tớ cùng chơi với nhiều bạn cho vui. Hôm vừa rồi thấy nó về kể, bạn A thấy con đứng nói chuyện với bạn B nên bảo con "nếu cậu ko hít le B thì tớ hít le ko chơi với cậu nữa". Con bảo luôn tớ thích chơi với nhiều bạn, tớ thích chơi với B nếu cậu ko thích thì cậu ko cần chơi với tớ cũng được. Lúc đầu cô bé kia giận dỗi bỏ đi, nhưng đến chiều thì lại làm hoà với nhau và từ hôm đó đến giờ ko thấy hít le nữa.