Con tôi học ở trường tiểu học dân lập ở Thái Văn Lung. Đây là một trường cực kỳ nổi tiếng - làm công tác phát triển thương hiệu cực tốt, thế nên khi con mình học xong lớp 2 đã chuyển cho con vào đó. Để được chuyển ngang vào đây thì con tôi phải thi tuyển hai môn Toán - Anh Văn: trên 16 điểm mới đậu nên mình mừng lắm khi thấy họ lấy cũng không nhiều và có vẻ như chú tâm vào chất lượng giảng dạy. Thế nhưng tôi đã hoàn toàn thất vọng:


- Khi con học lớp 3-
Hơi
thất vọng
vì cô dữ dằn quá - mắng học sinh, gọi là các anh, các chị thay vì các con, thập chí đánh nữa. Có hôm con mình về bảo: Cô nói: các anh các chị không bằng con vật, con vật nói còn nghe, các anh các chị nói không nghe. Cô còn xé vở học sinh khi viết sai... Chồng mình có phản ứng khi họp phụ huynh nhưng tình hình không khá lên bao nhiêu.


Định cho con chuyển trường, nhưng thấy trường gần nhà không có, lại nghĩ con mình thiếu may mắn học phải cô "giữ như chằn" nhưng có thể bọn trẻ nghịch quá buộc cô phải vậy...., trường nổi tiếng như vậy, làm gì có chuyện cô nào cũng thế cả. Vậy nên cho con tiếp tục học ở đây. Nhưng không ngờ, mọi việc cũng không khá hơn gì. Theo phản ảnh của con gái mình thì:


- Cô hay mắng học trò khiến cháu nào không hiểu bài không dám hỏi; học sinh mà học kém thì mắng trước lớp là gia đình không thèm quan tâm tới con cái.


- Gần như không có bài về nhà nên các cháu không có thói quen học ở nhà nếu bố mẹ không giao thêm bài. Ở lớp 1-2 thì được,nhưng lên tới lớp 4-5 mà các cháu không có thói quen học tập ở nhà thì hơi gay go.


- Cuối học kỳ 1 có buổi dự giờ, cô giao bài về cho các con học trước, cô kiểm tra trước mấy ngày xem có thuộc không rồi "biểu diễn" khi thanh tra đến dự giờ. (hôm trước đã vậy, hôm nay ngày 5/1/2009 các con phải mang bảng viết và bút lông để biểu diễn thêm một lần nữa)


- Nhưng điều shock nhất là đây: Hôm tổng kết điểm thi học kỳ 1 con gái về thủ thỉ:
con được 3 điểm 10. Cô bảo con là "bà" K. may mắn vì điểm giữa kỳ được 10 thì cả học kỳ mới được 10 chứ cũng chẳng phải giỏi giang gì.
Một số học sinh khác bị cô bảo:
Nếu tôi không ra tay nâng điểm thì anh A, anh B, chị C... phải thi lại. Tôi nhúng tay vào thì các anh chị mới được 9, 9.5 điểm (đại loại là như vậy!!!) chứ nếu không chỉ được 5, 6 điểm.... Và cô nói: Cấm các anh chị về nói với bố mẹ, nếbiết tay tôi
đuổi ra khỏi lớp
:mad::mad::mad::mad::mad:.
Thế nên con mình rất sợ khi mẹ bảo, có thể mẹ sẽ gặp cô và nhà trường nói chuyện.


Vì mình dặn con có chuyện gì cũng phải nói... và hỏi chuyện nên nó mới nói. ... shock quá.


Có mẹ nào có con học lớp bốn 5 - cơ sở Thái Văn Lung không? Nếu có các mẹ hỏi lại con mình xem có đúng sự thật vậy không. Mình rất tin con gái, tuy nhiên cũng muốn thêm thông tin trước khi đến gặp BGH phản ánh vụ việc này.


Các mẹ nào muốn con đi học ở đây, hay suy nghĩ và tìm hiểu kỹ nhé. Cũng có thể con mình không may mắn gặp toàn những cô .... dạy các cháu gian dối?????