Chào các mẹ,


Con gái mình vừa học xong lớp mẫu giáo ở Koala House và hiện đang chờ để vào lớp 1 Mình không rõ ở các trường mẫu giáo khác thì như thế nào nhưng ở Koala House thì các con không học viết mà chỉ có một vài buổi làm quen với tô chữ. Chủ yếu là các con được dạy về kỹ năng sống và các môn năng khiếu. Vợ chồng mình cũng tranh luận nhiều về vấn đề có cho con học trước hay không và sau khi tham khảo ý kiến và kinh nghiệm của các mẹ trên diễn đàn, mình đã quyết định cho con theo một lớp tiền tiểu học, chủ yếu là để con làm quen với cách cầm bút và nề nếp học hành. Ngày đầu tiên đi học về, con gái kể chuyện cô giáo mắng bạn A là ẩu và cẩu thả. Và đến ngày thứ hai thì con gái cũng bị mắng là viết ẩu. Tâm sự của con gái như sau:


Con gái: Mẹ ơi, con cần sự giúp đỡ của mẹ . Hôm qua con đã bị cô giáo mắng là viết ẩu. Thực ra con không ẩu mẹ ạ, con biết là con viết chưa đẹp nhưng con không ẩu ạ. Con cũng cố gắng hết sức nhưng chẳng hiểu sao chữ con không đẹp như các bạn. Khi con bị mắng, các bạn khác nhìn con, con thấy xấu hổ ơi là xấu hổ.


Mẹ: thế theo con, tại sao các bạn khác lại viết đẹp hơn con?


Con gái: Các bạn đã được học ở lớp mẫu giáo và bố mẹ các bạn đã thuê cô giáo về nhà dạy các bạn ạ.


Mẹ: bây giờ theo con thì con có thể làm gì?


Con gái: Con sẽ cố gắng hơn ạ. Mẹ mua cho con quyển tô chữ những nét cơ bản, tối về nhà con sẽ tập viết thêm. Nhưng con nhờ mẹ nói thêm với cô giáo là con đang cố gắng ạ.


Mẹ: sao con không trực tiếp nói với cô giáo?


Con gái: con sợ cô lắm mẹ ạ.


Mẹ: Mẹ nghĩ là con có thể giải thích với cô là con đang cố gắng thì cô sẽ kiên nhẫn hơn với con. Mẹ cũng sẽ gặp cô để trao đổi thêm với cô nhé.


Con gái: Vâng ạ. Mẹ ơi, con biết là các cô giáo tiểu học thì nghiêm khắc hơn để con tiến bộ nhưng con vẫn sợ lắm ạ. Mẹ ơi, bạn A còn bị cô giáo nói là học dốt mẹ ạ.



Mình đã nói chuyện với con rất nhiều. Giải thích với con về những sự khác biệt giữa tiểu học và mẫu giáo. Kể với con về những lần thất bại của mình khi đi học. Nói với con rằng ngày nhỏ chữ mình cũng không đẹp nhưng luôn sạch sẽ và đúng chính tả. Và bây giờ mặc dù chữ vẫn không đẹp nhưng mình vẫn thành đạt trong sự nghiệp. Bởi vì mình đã luôn cố gắng phấn đấu và tìm cách giải quyết được khó khăn. Mình dạy con rằng điều quan trọng là khi làm bất kể việc gì, con cũng phải nghiêm túc và cố gắng hết sức của mình. Khi con đã thực sự nỗ lực và đạt kết quả tốt nhất trong khả năng của con thì bố mẹ sẽ luôn tự hào rằng con đã làm tốt. Hai mẹ con nói chuyện rất nhiều và con gái nói ra được nhiều những nỗi buồn của con trogn hai ngày qua. Khi đến trường, con cảm thấy thoải mái hơn và mình cũng yên tâm hơn. Nhưng cảm giác thương con nó theo đuổi mình mãi, làm mình nao cả người. Vì thế mình mới lên đây trải lòng cùng các mẹ.



Mình xin nói thêm rằng con gái mình đi học mẫu giáo bao giờ cũng được coi là ngôi sao sangs của lớp và luôn được cô giáo khen vì thái độ học tập nghiêm túc và người lớn. Vì thế khi con gái nói là con gái không viết ẩu mà đang rất cố gắng, mình rất tin con. Mình cũng đã gặp cô giáo ở trường và trao đổi với cô. Nói với cô rằng các cháu vẫn đang rất bỡ ngõ và mong cô ngoài việc tập viết cho các cháu thì giúp đõ các cháu thích nghi dần với môi trường tiểu học. Đây là mốc rất quan trọng. Nếu các cô giáo xây dựng được sự tự tin cho các cháu thì các cháu sẽ phát triển rất tốt. Còn nếu không thì có thể có tác động xấu tới tâm lý và sự phát triển của các cháu.



Còn nhiều tâm sự muốn chia sẻ với các mẹ lắm liên quan đến tâm lý của con và cách xử lý của bố mẹ. Nhưng có lẽ mình sẽ viết dần dần. Mình đang định tiếp tục theo dõi khóa học này đến hết tuần, nếu không có gì khả dĩ hơn thì mình cho con nghỉ học ở đó và thuê cô giáo về nhà dạy riêng. Mình không có ý định bao bọc và chiều chuông con quá mức. Mình cũng luôn dạy con nhận thức được tất cả các khía cạnh của cuộc sống từ cái tốt đến cái xấu. Nhưng mình nghĩ trẻ con cũgn cần sự giúp đỡ của bố mẹ vào những thời điểm nhạy cảm như thế này và bố mẹ nên cho con thích nghi dần dần , tránh bị sốc về mặt tâm lý. Mình nghĩ vậy có đúng không? Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều.