Không biết các mẹ đi làm bận bịu tất bật thế thì việc dạy con học ở nhà như thế nào?Mình đang đau đầu đây. Củ cà rốt nhà mình lười học lắm. Minh thì làm kinh doanh nên bận bịu, ông xã mình thì đi xa nên mình chẳng biết phải làm gì để cải thiện tình hình cho con. Buổi tối mình cũng muốn kèm con học bài nhưng minh lại rất hay về trễ và nếu về sớm thì lại còn bao nhiêu là việc. Mình định tìm gia sư ở nhà cho con nhưng mọi người lại khuyên là không nên.
Các mẹ thì thế nào? Các mẹ có cách gì hay giúp cho mình với? Cứ cái đà này thì củ cà rốt nhà mình sẽ nguy mất. Mà tìm gia sư bây giờ cũng không biết tìm như thế nào để giao con mình cho gia sư nữa?:49: