Các mẹ ơi, bé nhà mình mới gần 5 tuổi thôi, đang học một trường mầm non công gần nhà. Sáng và chiều đều có người đưa rước.


Buổi chiều thường là ông Ngoại đi rước, bữa đó ông Ngoại bận mà chẳng để lại tin cho ai ở nhà đón cháu, thế là mẹ về hỏi bà, bà bảo không biết, chắc là ông đón rồi đưa đi chơi rồi vì bà cũng k thấy ông đâu, dì về cũng hỏi Tom đâu rồi alo cho ông, ông bảo ông không biết, tưởng ông giỡn, lúc đó là 6h chiều rồi. 4h là tan trường, bé có thể ở lại đến 5h.


Đến khi ông Ngoại về, 7h tối không thấy bé đi chung cùng ông, cả nhà hốt hoảng dòm quanh coi bé có trốn không cũng không thấy thì mẹ và dì tức tốc chạy qua trường, thấy bé ngồi thu lu trên xích đu. Bác Bảo vệ nói chờ mãi không thấy ai đến đón nên cô giáo về rồi. Hỏi số điện thoại cha mẹ thì bé không biết.


Vậy nhân câu chuyện này mình có vài chia sẻ thế này:


1/ Độ tuổi nhà trẻ


- Bé 3 tuổi là đã có thể thuộc ít nhất 1 số điện thoại rồi nên Cha/Mẹ hãy đọc và dạy cho bé nhớ số của Ba/Mẹ nhé. Mình đọc cho bé nghe mỗi ngày, mối tối trước khi đi ngủ và nói bé lặp lại, giờ thì bé thuộc được số cả Bố lẫn Mẹ rồi.


- Bảo với bé khi nào thì đọc số dt của Ba/Mẹ để được giúp đỡ. ví dụ như đi việc bé không được ai đến đón như hôm đó thì mình bảo bé là đọc số dt của mẹ/ba cho bác Bảo vệ / Cô Giáo để bác và cô gọi cho Ba/mẹ đón con về. Nếu con không thuộc con sẽ bị ở lại trường như hôm đó. Hoặc khi bé đi lạc ở siêu thị, bé cũng có thể nhờ chú Áo xanh đồng phục (chỉ cho cháu khi đi siêu thị, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng, ...) gọi cho ba/ mẹ.


- Nếu bé con quá nhỏ thì khi đi đến những nơi đông người, tốt nhất là làm cho bé 1 mảnh giấy hoặc khắc tên bé cùng số dt ba/mẹ lê miếng nhôm đeo trên cổ cho bé.


- Viết số dt của Ba/Mẹ / Người trông coi bé lên chiếc cặp bé.


2/ Độ tuổi tiểu học:


Như trường hợp dưới đây:


Ngày 13/3, lãnh đạo trường Tiểu học Kỳ Đồng (P.9, Q.3, TP.HCM) xác nhận, cách đó 8 ngày một học sinh lớp 5 của trường bị kẻ lạ bắt ra khỏi trường…


Nạn nhân là em Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Kỳ Đồng, nằm trên đường Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP.HCM) là con trai của phụ huynh Nguyễn Hồng Tr., ngụ Rạch Bùng Bình, Q.3).


Học sinh tiểu học bị bắt cóc lúc đi vệ sinh trong trường 1


Trường tiểu học Kỳ Đồng, nơi xảy ra vụ học sinh lớp 5 bị kẻ lạ bắt đi.


Theo đó, khoảng 16h15, ngày 5/3, trong lúc chờ phụ huynh đến đón về, Tuấn xin phép bảo mẫu ra ngoài đi vệ sinh và được sự đồng ý. Tại nhà vệ sinh, Tuấn bị một người đàn ông đưa cho bé một thanh kẹo cao su. Sau khi ăn xong, Tuấn đi theo đối tượng lạ mặt ra khỏi trường.


Đến 16h30, mẹ của Tuấn tìm đến trường để đón con về thì bảo mẫu cho biết bé ra ngoài đi vệ sinh và đang bỏ lại cặp xách bên trong lớp học. Liền đó, mẹ nạn nhân đi ra nhà vệ sinh tìm kiếm nhưng không thấy con mình ở đâu. Nghi có chuyện bất thường xảy ra, nhà trường và phụ huynh chia nhau đi tìm kiếm khắp ngõ ngách trong trường, tuy nhiên vẫn không thấy bé đâu.


Đến 18h30, một số điện thoại lạ gọi đến cho số mẹ Tuấn. Khi bắt máy, người mẹ khóc nức nở khi nhận ra giọng nói của bé trai đang nói chuyện và bảo cháu vừa thoát khỏi kẻ bắt cóc và đang đứng ở trước cổng khách sạn Rạng Đông (nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.1). Liền đó, cha mẹ và người thân nạn nhân đã chạy đến đón Tuấn về trong niềm vui vỡ òa.


Tuấn đã kể lại sự việc cho bố mẹ và nhà trường biết, sau khi bị dụ ăn kẹo, cháu mơ màng và bị đối tượng đưa đi. Khi di chuyển đến khu vực gần khách sạn Rạng Đông thì Tuấn phát hiện mình bị người lạ chở đi nên đã nhảy khỏi xe tháo chạy.


Khi chạy đến khu vực trước khách sạn (Rạng Đông, cháu bé thấy hai bảo vệ đang chốt trực nên Tuấn lao vào. Tại đây, Tuấn được bảo vệ cho gọi nhờ điện thoại để báo cho gia đình biết sự việc.


--------


Vậy qua câu chuyện này các mẹ rút ra được điều gì từ việc dạy con đối phó với kẻ bắt cóc???


Theo mình, từ nhỏ mình đã dặn bé là nếu có ai lạ mặt động đến bé hay cho bé gì là bé không ăn, không nhận, không đi theo người lạ và la lớn lên và chạy về hướng có người lớn.


Hôm nọ bé bị bệnh, không có ai ở nhà, mình dặn bé ở trong nhà đóng cửa lại không được ra khỏi nhà, k mở cửa cho người lạ. Mình đi làm. Dì Út bé ở nhà nhưng bé k biết. Bé ngồi xem tivi, thấy tiếng chó sủa ngoài cổng, bé thấy có người động vào cửa nhà, bé la lớn lên Dì Hai ơi dì Hai (dì Hai bé cũng vừa ra khỏi nhà rồi) (bé giả vờ la lớn lên như mình đã dặn).


Mình về nghe dì Út bé kể lại, mình mừng thầm và khen bé, động viên bé lần sau cũng như thế chứ tuyệt đối không mở cửa ra dòm xem ai.


Mong nhận được nhiều chia sẻ và kinh nghiệm thực tế của các mẹ để chúng ta có thêm chiêu dạy con đối phó với kẻ xấu các mẹ nhé.