Thế là con mẹ đã vào lớp một rồi, chẳng còn cái thời ăn no ngủ kỹ nữa ...
con sắp đi học , bố mẹ đôn đáo xin cho con vào trường tốt ,lớp tốt , cô giáo dạy giỏi ... trong lòng lúc nào cũng ước mơ con mình học giỏi bằng bạn bằng bè , (làm cha mẹ chắc ai cũng vậy thôi nhỉ ? )nhưng mẹ biết, mẹ cũng không giám kỳ vọng nhiều.. con sinh ra đã ốm đau liên miên , đã thế lại nghịch như quỷ sứ, mẹ biết con rất thông minh nói một hiểu mười nhưng khổ một nõi tính con trai mẹ lại không được điềm đạm ,làm việc gì cũng nhanh ẩu đoảng chẳng ra đâu vào đâu,,,
Học hè ở trường được vài buổi, cô giáo CN gọi mẹ bảo : <i>i>sức cháu học chưa tốt, viết chữ chưa đẹp ,ở lớp của cô các bạn khác học thêm cô từ trước giờ đã biết hết mọi thứ rồi còn con nhà em chắc chưa đi học thêm ở đâu phải không ? chị sợ cháu nó không theo được lớp này ...
Bố mẹ thật buồn , về nhà lại đôn đáo tìm lớp kèm cặp cho con ...Sáng 6h gọi con như hò đò dậy ăn sáng để đi học ( trường cách nhà 4km ), bố mẹ dường như bận hơn và hay trốn việc cơ quan về sớm để đón con lúc 11h trưa vì trong thời gian học hè các con chưa được ăn nghỉ luôn ở lớp..
1h30 phút chiều gọi con dậy đi học ,Nhìn cái dáng nhỏ bé quắt keo phụng phịu mắt đỏ ngầu lồm cồm bò dậy mà thương con không thể tả...
Tối 8h mẹ bắt con ngồi vào bàn học viết bài và làm toán , con lại phụng phịu bảo : sao học nhiều thế hả mẹ ? để con xem nốt phim ( hoạt hình ) này đã...
Chẳng biết con có thích nghi sớm được hay không ? bố mẹ có ép con quá sức không ? ....hazzz mệt thật con nhỉ ?