Chào các mẹ, hôm nay em mở topic này để các mẹ vào thảo luận về tình trạng của các con hiện nay. Nhìn các bé khổ sở với lịch học tối ngày. Thậm chí có bé chưa vào lớp 1 đã học đủ thú. Chẳng được chơi em thấy thương các bé quá.
Bống nhà em, năm nay mới học lớp 4 thôi, học bán trú ở trường mà chiều đón về nhà mặt mũi cứ gọi là phờ phạc hết ra. Em thấy Bống nhà em là còn đỡ vì thấy con tội quá nên kiên quyết không cho con học thêm trong mùa này. Nhưng Bi con zai chị ruột em, lớn hơn Bống 1 tuổi thì phải nói là kinh khủng, lớp 5 mà thằng bé đã học đủ thứ, học xong ở trường còn phải học thêm 2-3 môn ở nhà cô. Chưa kể hôm qua em vừa mới nghe nhà chị gái em lại còn bàn kế hoạch hè này cho con học những gì. Càng nghe càng thấy tội thằng nhỏ đủ đường.
Nhiều khi em nghĩ con em lớn lên không cần học giỏi. Chỉ cần không dốt là được rồi. Nhiều bé vì học hành quá mức mà mất tuổi thơ. Có mẹ nào có cùng quan điểm với em về việc không nên cho con học quá nhiều không, và có mẹ nào có giải pháp, hay sáng kiến gì trong việc này không, chẳng hạn như mình có thể làm gì để giúp con trong tình trạng con bắt buộc phải đến lớp học thêm :(
Em cũng đang đau đầu việc này lắm, vì năm sau Bống nhà em cũng lớp 5 rồi :( Các mẹ vào cho em ý kiến với :(