Các mẹ ơi, mình có con trai bắt đầu học lớp 1. Hiện nay bé đi học được 4 tuần mà vẫn trong tình trạng sáng ra khóc lóc, chống đối việc đi học dữ dội. Qua khoảng 2, 3 tiết đầu buổi sáng là bé lại học bình thường đến hết buổi chiều. Bé cười đùa, nói chuyện cùng bạn, làm bài tập, vui chơi, tham gia các hoạt động trên lớp. Ở trường các cô giáo rất hiểu tâm lý và ko gây sức ép gì với trẻ, phối hợp tốt với gia đình. Tuy nhiên, việc đi học buổi sáng rất khó khăn. Bé khóc lóc, giãy đạp trên xe ô tô, đôi khi ko kiềm chế còn có hành động đánh mẹ.


Mình đã cố gắng áp dụng các biện pháp: phớt lờ khi con có hành động tiêu cực, tạo khoảng lặng để giúp con giải tỏa cơn nóng giận, khi bé bình tĩnh thì thưởng và phạt các hành vi đúng và sai.


Vậy mà đến nay 4 tuần rồi, bé đã yêu thích việc học ở trường, buổi tối đã đồng ý đi học ngoan, thế nhưng sáng ra bé vẫn chống đối việc đi học. Mình rất lo lắng, ko hiểu trạng thái tâm lý của con mình như thế thì mình cần làm gì, liệu con mình có bị làm sao ko. (Trước đây, con mình đi học mâu giáo rất vui vẻ, hòa đồng, được các bạn và các cô quý mến. Mình rất bất ngờ về phản ứng của con trong việc đi học lớp 1). Các mẹ có kinh nghiệm gì về việc này , chia sẻ giúp mình với. Mình thực sự cảm thấy bế tắc. Cảm ơn các mẹ.