Con giai 4 tuổi, đang học mẫu giáo. Từ đầu năm học trường đã tổ chức cho các cháu học vẽ. Về nhà con cứ kêu là không biết vẽ, mẹ bảo cô dạy con vẽ đi. Sau đấy cháu khóc & k chịu vào lớp. Lúc đầu mình nghĩ đơn giản là tại con không biết vẽ nên khóc thế. Cả 2 vc mình có ai biết vẽ vời gì đâu nên con k vẽ đẹp là chuyện đương nhiên. Mình cũng mua bút màu về nhà để cu cậu tô màu. Nhưng có vẻ vẫn không ổn vì chỉ được 1 lúc là cu cậu chán, đòi chơi trò khác. Mà tô màu cũng chưa biết lắm vì k chịu tô vào trong hình đâu.
Sáng nay nói chuyện với cô giáo mới phát hiện ra là: con sợ học vẽ lắm, tay con yếu nên cầm bút chưa được. Cô cũng không ép con học vẽ, chỉ chơi loanh quanh thôi.
Mẹ nào có con bị thế này chưa, giúp em với. Làm thế nào để giúp con luyện tập, cầm được bút hả các mẹ. Em chỉ lo khi vào lớp 1 con không cầm được bút, k viết được thì chết. :Crying: