Bé con nhà bạn mình năm này học lớp 2, cháu rất thông minh, lanh lợi, sống rất tình cảm, và rất lễ phép .


Một chuyện xảy ra với cháu thế này mà mình cảm thấy rất bức xúc.


Cháu ghét nhất môn tập viết và không làm bài tập viết cô giao về nhà. Mẹ cháu nói mãi không nghe, nên đã viết vào sổ liên lạc hàng ngày đại ý như sau " nhờ cô phạt thật nặng " còn viết thêm ví dụ " cô có thể phạt theo cách của cô hoặc cho cháu viết kiểm điểm như " con xin hứa sẽ làm bài đầy đủ " kín một trang giấy . Cái " phạt thật nặng : này là bạn mình học của chị DMN, nếu không đúng thế thì chị lượng thứ cho. Tuy nhiên là người không bao giờ muốn làm tổn thương con nên bạn mình có viết thêm là " cách gì mà cháu nhận ra lợi ích của việc học mà không bị hổ thẹn trước lớp " .


Hôm đó cháu về nhà mếu máo với mẹ là : mẹ ơi con biết con sai rồi nhưng cô gọi mẹ là " con H " ạ ".



Bạn mình ngạc nhiên quá, sau đó cháu mới kể thế này : Con đưa sổ cho cô xong thì cô quát con : chưa làm bài hả , rồi cô dí sổ vào mặt con cô bảo " con H nói đây này " H là chỉ tên mẹ cháu.


Cháu kể lúc đó cháu thấy rất tức giận và ngẫm nghĩ trong đầu là mình sẽ về mách mẹ .



Sao một giáo viên tiểu học lại có thể phát ngôn như thế trước mặt học sinh nhỉ. Cái tiêu đề của mình là " được quyền nói thế này.. " thực ra chỉ để các mẹ đọc, còn thì chắc chắn 1100 % là không thể nói vậy được rồi .


Bạn mình đi từ ngạc nhiên đến bức xúc, bạn định sẽ phản ánh với hiệu trưởng và mong muốn chuyển lớp cho con . Chỉ sợ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.