Em post bài bên Đọc báo rồi nhưng chưa hết bức xúc, chạy sang đây post đúng mục tiểu học với mong muốn nhận được thêm những lời khuyên của các mẹ khuyên em nên làm gì bây giờ...
Con nhà em chuẩn bị lên lớp 2, nhà trường mở lớp học thêm từ đầu tháng 7, 1 tuần 3 buổi với cô giáo chủ nhiệm lớp 2. Tối nay đi làm về, cu con nhà em đem cái tay ra khoe với mẹ rằng bị cô giáo đánh, em nhìn vào tay con thì thấy vết lằn đỏ trên bắp tay, hỏi con tại sao, thì được biết "buổi sáng, cô yêu cầu cả lớp làm bài, và cô ra ngoài nói chuyện, khi cô nói chuyện xong, cô quay vào lớp, thì cả lớp chưa làm xong bài, cô phạt cả lớp, cô cho rằng cả lớp nói chuyện mới không làm xong bài, nên cô đi từng bàn vụt mỗi bạn 1 cái bằng cái roi to hơn cái đũa". Con em còn thanh minh rằng "con không nói chuyện tí nào, mà con vẫn không làm xong bài, nhưng vì cô ra ngoài, cô không nhìn thấy nên cô cũng đánh con, con bị đánh oan". Em tin rằng con nói đúng, vì con em nhút nhát, chăm chỉ và luôn có sự nhận xét tốt về kỷ luật từ các cô giáo từng dạy dỗ. Em đã gọi điện tới phụ huynh khác và cũng nhận được sự xác nhận con em nói đúng, và cháu bé đó cũng còn dấu vết bị đánh trên tay con, thậm chí 1 phụ huynh còn nói rằng con của phụ huynh đó đã từng bị cô phạt bằng cách yêu cầu tự tát vào mặt 20 cái.
Các con học đến 10h sáng là tan học, cô chỉ có thể đánh các con trước 10h sáng, vậy mà đến 9h tối vẫn còn vết lằn trên tay, và con em nói rằng nếu chạm vào vẫn rất đau, thì các mẹ có thể hình dung được độ mạnh tay của cô đến đâu, và 1 giáo viên có thể đi từng bàn đánh đến hơn 50 học sinh thì công nhận cô thật kiên nhẫn làm cái việc độc ác đó, tại sao cô không dành sự kiên nhẫn đó dạy dỗ các con. Rồi nữa, trong giờ phải dạy học sinh, cô lại ra ngoài, rồi cô quay lại phạt cả lớp, thì là lỗi tại cô hay tại học sinh, mà phạt cả lớp có nghĩa cô phải nhìn lại phương pháp sư phạm của cô, nhìn lại bản thân cô, vì chẳng có cái tập thể trẻ con từ lớp 1 lên lớp 2 nào lại có thể rủ nhau hư để cô phạt được...ôi em bức xúc quá, nhà chẳng có máy ảnh, chụp cái tay con bằng điện thoại không thể hiện rõ cái vết lằn con phải chịu được.
Lúc đầu em định là sẽ để đến thứ 2 góp ý với cô, nhưng sau khi nói chuyện với phụ huynh khác, nhất là khi nghe 1 phụ huynh nói rằng cô yêu cầu con tự tát vào mặt 20 cái, thì em bức xúc quá, định sẽ làm đơn gửi hiệu trưởng. Nhưng cũng lại đang băn khoăn con mình sẽ còn học ở trường đó, nếu trường xử theo hướng tiêu cực cho mình thì hậu quả sẽ như thế nào, mà nếu nhà trường xử lý nghiêm túc, thì cô sẽ ra sao...cô cũng có con, sao cô lại cư xử như thế!