Em rất tâm đắc với cách nói với con trong cuốn "Nói sao cho trẻ chịu học ở nhà và ở trường". Có rất nhiều sự sáng tạo trong cách để nhắc nhở con và thuyết phục con. Ví dụ như một bà mẹ gắn vào chuồng thỏ một mảnh giấy nhỏ: "Cứu tôi với! Tôi sắp ngộp thở đến nơi rồi. Ai làm ơn dọn sạch chuồng giúp tôi với! Xin đa tạ! Thỏ Pete"
Hay khi các con làm dây bẩn ra sàn nhà, thay vì kết tội con: "Mấy vết bẩn dưới sàn là do ai đây?" người mẹ nhắc nhở: "Tất cả các hoạ sĩ chú ý: Hãy vui lòng trả lại sàn nhà ở tình trạng ban đầu trước khi rời phòng
Cảm ơn - Chuyên gia giám sát"
Hoặc bông đùa với con theo cách cải biên lời hát dân ca để khơi gợi tinh thần hợp tác của con:
"Aaa Ai thấy sơn dính ở dưới nền nhà
Ối cảnh tượng xót íi xa
Lấy giẻ ra... a á a
Giúp tôi lau sạch nào"
Em rất muốn tìm những cuốn sách hay về việc giáo dục trẻ một cách khéo léo và tinh tế. Mẹ nào biết, chỉ giùm em nhé.