Mình và ox đang đau đầu vụ này. Vẫn còn lấn cấn là cho con học trường công hay trường tư quốc tế. Hỏi han thì mỗi người một ý. Ai cũng có lý cả.


Tình hình là thằng lớn nhỏ ốc tiêu, sức khỏe kém lắm. Được cái là thông minh và có khiếu ngoại ngữ. Nhà mình lại neo người không có ai đưa đón cháu được. Mình vẫn chưa cho cháu học viết học đọc gì cả. KHông biết có trễ rồi không.


Mình không thích hệ thống trường công vì hay chạy theo thành tích, tạo áp lực, và dạy theo khuôn mẫu nhiềiu quá. Nhưng được cái là thầy cô giáo nghiêm khắc uốn nắn học sinh. Mẹ nào biết trường công nào tốt ở TPHCM thì chỉ giúp nhé.


Còn trường quốc tế cũng có nhiều loại, phải chhọn lựa kỹ. Học phí cao sợ về sau mình theo không nổi (mình có 2 đứa lận.) Nhưng ai biết cũng chỉ mình để tham khảo nha.


Cám ơn các mẹ nhiều lắm.