1. Bức xúc của thành viên quangthanh_75 (otofun)Em có cô bé F1 năm qua học lớp 1 trường tiểu học KL sau 1 năm học thì cũng biết được đôi ba chữ thánh hiền, ra đường không sợ chết đói vì không biết chữ để biết đâu là quán cơm để ăn. Chuyện chẳng có gì để kể nhưng tổng kết sau 1 năm học thì em búc xúc với thái đội giáo viên chủ nhiệm. Chuyện là thế này:
Khi con bắt đầu vào học gia đình nào cũng vui vẻ phấn khởi đến họp phụ huynh theo quy đình nhưng theo lời của ban phụ huynh thì tùy tâm nhưng không ít hơn 500k. Câu chuyện không dừng ở đây đến khi vào học thì cô giáo đề xuất mua máy chiếu và máy tính xách tay cho cô dùng. Thế là các phụ huynh lai thảo luận đóng góp ( Lớp 1 thì chẳng hiểu là dùng gì đến máy chiếu mà đòi mua đến hết khóa học thì thành tài sản riêng của cô giáo à?) rồi cái máy chiếu cũng được mua. Hôm thứ 7 vừa rồi họp phụ huynh tổng kết năm học công bố quỹ đóng góp là 100tr chi cho cac hoạt động còn 4tr, chuyên chưa dừng ở đây khi ban phụ huynh nhã ý mời cô tiếp tục dạy lớp 2 nhưng muốn cô lên dạy lớp 2 thì phải lo lót nhà trường do vậy mỗi cháu nộp thêm 500k để mong được cô lên dạy.
Còn bản thân F1 nhà em học thì kém cháu sinh tháng 12 nên học chậm hơn với nhiều bạn khác, cô giáo bảo không dạy được, liền giới thiệu cho 1 gia sư dạy kèm buổi tối. Cô bảo sao mình nghe vậy, liên hệ ngay với gia sư thì được biết chính là cháu gọi cô giáo bằng mợ và mỗi buổi 1 cháu 100k yêu cầu học 1 tuần 3 buổi. Học hết học ký 1 cô bảo Gấu nhà em là con học kém có muốn lên học sinh tiên tiến thì bảo cô nhé thế là 2 củ đi toi được cái danh. Hôm tuần trước cô lại nhã ý muốn học sinh giỏi thì báo cô, Gấu nhà em tự ái bảo không cần.
Chuyện con đi học chẳng có gì phải bàn nhưng kiểu giáo viên thế này thì không hiểu xã hộ đi đến đâu khi 1 cháu cô củ hành thế này mà bơm vá đầy đủ. Thử hỏi 60 cháu thì là bao nhiêu? Có phụ huynh than vãn là con học cũng khá tiếng việt, toán, chính tả năm học toàn được 9-10 nhưng đến khi thi học kỳ thì được 7 điểm hỏi cô thì được trả lời tại con hôm đó không tập trung làm bài. Kết thúc năm học thì các con phải viết bài cảm nghĩ về cô thì F1 nhà em không viết được câu nào hỏi tại sao không viết thì F1 bảo con chảng cảm nghĩ gì về cô giáo cả. Một cậu bạn ngồi cạnh F1 thì viết về cô giáo " Em muốn ném cô giáo xuống giếng" thế là được cô cho vài cái thước kẻ vào người.
Học trường danh tiếng nhưng gặp phải giáo viên thế này cũng đến ngán. Chắc kiểu này em cũng chuyển lơp cho F1 năm học sau thôi. Có Cụ, Mợ nào đồng cảnh như em không?
2. Bức xúc của chị Lan Tran Ngoc (facebook)Con nhà mình khi con học lớp 1 cũng gặp tình huống gần như vậy, cô giáo đề nghị phụ huynh làm đơn xin cho con đi học thêm, mình nghĩ lớp 1 chẳng có gì phải học thêm cả nên không cho con đi học, mấy hôm sau thấy con bảo: "Mẹ ơi, cô chuyển chỗ cho con, xa quá con không nhìn thấy bảng" (con nhà mình sinh tháng 12, còi dí), mình đến gặp cô giáo trình bày rằng cháu bé quá, đề nghị cô xem xét vì ngồi bàn cuối cùng cháu không nhìn thấy bảng, các bạn biết cô giáo nói gì không?: "Con chị không nhìn thấy bảng thì đề nghị cho con chị đi kiểm tra mắt", nghe vậy, tuần kế tiếp mình phải làm đơn cho con đi học thêm và đến nhà cô giáo trình bày nguyện vọng, sau đó cháu được chuyển lên bàn thứ 4, rồi bàn thứ 3 của lớp 52 học sinh. Đó, giáo viên lớp điểm của 1 trường danh tiếng giữa lòng thủ đô đấy các bạn ạ.
