Nghỉ hè xong, Bống nhà em phải trở lại trường. Nhưng sáng nào em cũng thấy bé uể oải, vùng vằng không thích đi học. Năm trước đã có tình trạng này, đã vài lần, Bống phát khóc lên bảo mẹ xin cô cho con nghỉ ở nhà. Có lần bé còn giả vờ "bị sốt" để được bố mẹ cho nghỉ học.
Mẹ Bống cứ nghĩ chắc sau khi nghỉ hè xả láng xong, Bống sẽ hào hứng trở lại trường hơn. Nhưng giờ thì gay rồi, tình trạng này chắc cũng chẳng khá khẩm hơn năm trước là bao các mẹ ạ. Mẹ Bống có hỏi con: "Sao con sợ tới lớp thế?" thì bé phụng phịu bảo: "Con sợ cô lắm, cô nghiêm lắm, bắt con viết nhiều đau hết cả tay. Nghỉ hè được về quê chơi với các bạn vui hơn, ở nhà với mẹ, với bà nội cũng vui hơn".