"giáo già, ca trẻ" - câu này còn đúng nữa hay không?
Con nhà mình năm nay mới bước vào lớp 1, mình đã cho bé đi học ở một trường bình thường ngoại thành Hà Nội (chỗ gần nhà). Nhà trường phân cháu vào lớp của một cô giáo già nhất khối 1 (chắc khoảng 50 tuổi). Mình cũng cảm thấy không sao, nhưng khi mọi người hỏi là cháu học lớp nào, mình bảo học lớp cô đó thì ai cũng cảm thấy ái ngại cho mình. Điều đó làm cho mình cảm thấy ái ngại và như là có lỗi với con mình vậy. Dường như mình đã kém quan tâm tới con và không xin cho con vào lớp một cô giáo trẻ, dạy tốt hơn. Học lớp 1 thì đã làm gì được cho đời đâu nhỉ, ngày xưa mẹ nó học ở nhà quê, cô giáo dạy nửa ngày, nửa ngày đi bán hàng ở chợ, vậy mà vẫn tốt nghiệp đại học hạng ưu, đi du học rồi về cũng đàng hoàng như ai. Mình cũng không câu nệ lắm về việc phải xin cho con học trường nọ, trường kia bởi nếu cháu có nhận thức tốt, thì tự cháu sẽ vươn lên.
Nhưng mình vẫn cảm thấy áy náy với con. Mọi người cùng chia sẻ suy nghĩ với mình nhé.