Chào các mẹ.


Meminh hôm này lại có chuyện nữa đây.


Thông cảm nha! vì mới tìm được nơi xả bấu tâm sự nên rất sung độ, vả lại cũng "nhìu chiện"


Mình có 2 đứa cháu, con anh ruột. Anh mình là đàn ông thứ thiệt (100% không lẫn tạp chất).


Vậy mà 2 đức con trai của ảnh lại có những biểu hiệu không ổn về giới tính.


Đứa đầu 6t năm nay vào lớp 1. Ngay từ nhỏ nó đã không thích những đồ chơi có tính chất ồn ào và lấp lóe. Ai mà tặng nó những thứ như xe cứu hỏa, xe cảnh sát, robot chạy pin là rất dễ bị xúc phạm, vì mới trông thấy nó đã hét ầm lên, đỏi bỏ vào thùng rác hoặc quăng ra đường. Lúc còn nhỏ hỏi nó tại sao không chơi thứ đó, nó nói là sợ, bây giờ lớn rồi hỏi thì nó nói là không thích mấy thứ đó. Nó chỉ thích đồ chới "câm" và "mù" (không còi, không đèn). Đồ chơi của nó là những thứ nhẹ nhàng như đồ câu cá, bộ lắp ráp, tuy nhiên nó cũng không chơi búp bê và đồ phụ tùng của Búp bê, nó cũng không thích banh và không thích xem đá banh. Nó cũng thích chơi xe nhưng phải là xe xó màu sắc sặc sỡ và hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào và không lóe lên chút ánh sáng nào. Robot thì nó càng ghét, nhất là robot có cầm vũ khí, nó sẽ ác cảm luôn với ai tặng nó thứ đó.


Đứa thứ 2 3t, không có vấn đề với đồ chơi, nhưng lại hay khóc nhè, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm chàng khóc, ví dụ như con mèo nhà chàng bị té từ trên bàn xuống đất, cũng ngồi mếu. KHi khóc chàng chạy ra góc nhà hoặc úp 2 bàn tay vào mặt vừa khóc vừa hé mắt nhìn xem phản ứng của mọi người, sau đó chàng vùng vằng chân tay, ngúng nguẩy cái đầu, thút thít xụt xịt ra vẻ thảm thương lắm.


Chàng anh thì rất thích mặc áo hoa nhiều màu. Còn chàng em thì lại thích áo có in hình siêu nhân. Cả 2 chàng đều thích nói chuyện nhỏ nhẹ và chơi với bạn hết sức là hoà bình (trái ngược hẳn với con trai mình)


Bà Nội thường nói với chị dâu: " coi chừng tụi nó trở thành BD". Tụi mình lúc đầu không thèm để ý lới bà, lại còn trách bà tượng tượng thái quá.


Bây giờ càng lớn, những tính đó của tụi nó không bớt mà còn có chiều hướng gia tăng. Nhưng "cái đó" của tụi nó phát triển hoàn toàn bình thường Anh chị mình bắt đầu lo, gặp ai có con trai cũng hỏi để xem có giống con mình.


Các bà mẹ có gặp trường hợp nào phiền toái như vậy chưa? xin chia sẻ với tụi mình với, giải quyết 2 đứa trẻ này ra sao đây?


Đã cần thiết phải đến bác sĩ tâm lý chưa?


Cám ơn các mẹ nhiếu lắm.


Meminh


(Minh yêu, chiều nay mẹ đến đón con sớm).