mình đang rất bức xúc vì trung tâm tiếng Anh Eduplay nên muốn các mẹ bày cách coi có cách nào giúp mình không, mình có đăng trên ********, nhưng ít mẹ tham gia quá, mà tình hình là cứ mỗi lần nói chuyện với giáo viên lớp Mít nhà mình là mình vẫn thấy cần phải làm gì đó, chứ cứ để kiểu này khó chịu lắm


mình rất hay vào diễn đàn đọc tâm sự, lời khuyên của các mẹ nhưng hôm nay có chuyện bức xúc quá mới lập account để tham khảo ý kiến các mẹ.


số là Mít nhà mình năm nay 3 tuổi, đang học tiếng Anh do trường tổ chức rất ổn, học phí vừa túi tiền. thế mà hôm nọ nói chuyện với cô chủ nhiệm, cô bảo năm sau trường sẽ hợp tác với trung tâm Eduplay, học phí đắt gấp rưỡi, tớ thắc mắc sao lại đổi thì cô nói, cô hiệu trưởng bị ở trên ép xuống.


là vì giám đốc cái trung tâm Eduplay này là cháu ông Đại phó giám đốc sở, ông í ép xuống bà Lan Hương trưởng phòng mầm non, bà này lại ép xuống trường nên cô hiệu trưởng không làm sao từ chối được.


như thế thật là khó chịu. chẳng lẽ thời nay rồi mà cứ cậy quyền, cậy thế là nhảy vào trường được sao. đã thế, chất lượng không hơn, học phí là gấp rưỡi mà vẫn phải chịu. không cho con học thì không được vì cháu đang học rồi, mà cho cháu học thì lại cứ thấy ức chế, khác gì mình ủng hộ cái trò cậy quyền. mà đúng là từ bé tới giờ em ghét nhất cái kiểu này, cứ cậy mình con ông cháu cha rồi lộng hành!


có chị nào có cách gì để cái trung tâm ý đừng nhảy vào nữa không. chứ cứ để thế này rồi các ông to cứ tưởng thích ép thế nào thì ép thì ức chế lắm. chả lẽ mình cứ con nhà thường dân thì người ta tính sao mình phải chịu.


chưa kể cái trung tâm đang làm ở trường, em thấy rất dễ chịu, học phí bình dân, các cháu học cũng tốt, về nhà biết chào hỏi, biết tên gọi bằng tiếng anh của mấy thứ thân quen, tự dưng đổi, mà cái trò cậy quyền thì chả bao giờ chất lượng được bằng cạnh tranh bình thường rồi.


ôi càng nói càng ức chế chứ(