Còn mình lúc nhỏ biếng ăn lắm, có tật ăn hay nhè, đúc vào được rùi lại nhè cả ra. Có nhiều khi buổi trưa nắng mà bà cháu phải dắt xe đẩy ra ngồi vỉa hè của quán cafe, có cái chú bảo vệ đứng đó ảnh sợ nên đút được ít muỗng ^^.
Hôm nọ, có chị bạn trong cty bảo sao k cho cháu chơi và xem cái này bít đâu sẽ chịu ăn, con chị cũng thích lắm. Thế là mình tải về máy cho bé chơi và xem, ui trời ơi, chỉ 5 phút là hết 1 chén cháo, vừa ăn mà còn khoái chí cười khanh khách nữa chứ, các mẹ nào có con mà biếng ăn quá thử xem sao https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dongkhanhnguyen.kidlearnandplaytheanimal , cái này là game dành cho con nít, nghe và xem các con vật nên vô cùng hữu ích, mà không hề làm hư bé, ăn xong là cất không cho chơi nữa..^^ .
Hy vọng là các mẹ không phải chiến đấu với con khi ăn nữa.