Tuổi thơ, có thể là quãng thời gian ngắn nhất trong cuộc đời, nhưng lại là phần gốc rễ quan trọng nhất định hình nên nhân cách, cảm xúc và cách một con người bước vào thế giới. Với tôi, trường mầm non lý tưởng không chỉ là nơi dạy con bảng chữ cái, con số, hay kỹ năng này kỹ năng kia. Mà đó phải là nơi biết giữ gìn tuổi thơ cho con như một món quà thiêng liêng, không thể thay thế.

Ba mẹ chắc đã từng loay hoay giữa rất nhiều lựa chọn: trường lớn hay trường nhỏ? Trường quốc tế hay trường song ngữ? Có đủ hoạt động trải nghiệm không? Có đủ yêu thương không? Và điều khiến chính bản tôi dừng lại không phải là một lời quảng cáo hấp dẫn, mà là khi tôi thấy một bé con tại một ngôi trường, chạy chân trần trên cỏ, mắt long lanh, tay cầm một nhành hoa dại, miệng cười khúc khích gọi bạn: "Nhìn nè! Mình tìm thấy kho báu nè!"

hình ảnh

Lúc ấy tôi nghĩ, kho báu đó không gì khác, chính là ký ức tuổi thơ đầy nhiệm màu mà ngôi trường kia đã trao cho em.

Trường mầm non tốt nhất, theo tôi, không phải là nơi đào tạo ra những thần đồng nhí, mà là nơi trẻ được làm trẻ con, được bày tỏ cảm xúc, được vấp ngã và học cách đứng dậy, được lắng nghe với sự tôn trọng, và trên hết, được sống trong một môi trường mà hạnh phúc luôn là trung tâm của mọi điều.

Một ngôi trường mầm non tốt sẽ không vội vàng nhồi nhét kiến thức, ngôi trường tốt cũng không lấy thành tích làm thước đo, mà thực sự sẽ  kiên trì đồng hành cùng con bằng sự dịu dàng và niềm tin vào tiềm năng tự nhiên bên trong mỗi đứa trẻ.

Một nơi không chỉ dạy con học, mà dạy con sống, cảm nhận, yêu thương.


Một nơi không làm lu mờ tuổi thơ, mà giữ gìn nó nguyên vẹn, như chính tên gọi của trường: Cánh Diều, nâng những ngày tuổi thơ được bay lên.

Ba mẹ tìm hiểu trường trong đợt Open Day tháng 8/ 2025

Tại quận 9: 9:00 - 11:30 ngày 9/8, Hotline 08 171 50707

Tại quận 7: 9:00 - 11:30 ngày 16/8, Hotline 08 121 50707 

hình ảnh