Các ông bố, bà mẹ ơi, xin chỉ cho em kinh nghiệm trong việc dạy trẻ 7 tháng tuổi với ạ.
Bé nhà em không vừa ý gì là khóc và ăn vạ. Mỗi khi bé đang cầm đồ gì mà lấy đi, là bé khóc ủm củ tỏi lên. Có lúc bé tè, thay quần áo cũng khóc.
Cá biệt, có lần bé còn khóc lên khóc xuống, khóc ngằn ngặn, tím cả mặt khoảng 15' liền cơ, ai bế cũng không xong:mad:. Hôm đó, bố mẹ cháu đi làm ở xa định về xem có chuyện gì cơ. Dỗ dành mãi không được, bà giúp việc phải vừa bế, vừa chạy ra chạy vào từ nhà ra ngõ mấy lần bé mới chịu nín cơ. (Vì bé thích đi dong ra ngoài)
Có lúc bố mẹ cháu tức quá cứ để con ở giường ấy, cho khóc:Worried:. Bé khóc trên 5' mà không chịu nín cơ. Cuối cùng bố mẹ đành phải bế lên và dỗ dành.
Bố mẹ nào có kinh nghiệm trong việc dạy con về chuyện này thì chia sẻ với em với.
Chứ bình thường bé gái nhà em hóng hớt, hay cười lắm, ai hỏi chuyện cũng cười.