Topic các tình huống giáo dục bé từ 1 đến 2 tuổi, các mẹ tư vấn em với nhé
Chào các mẹ,
Bé nhà em là 1 em ku 14 tháng tuổi, bắt đầu có những cảm xúc và diễn biến tâm lý phức tạp. Em thì lần đầu làm mẹ nên chẳng biết nên làm gì cho đúng để dạy bé cho phù hợp với những biến đổi tâm lý đấy. Nên em lập topic này để học làm mẹ của bé trong giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi, có tình huống gì tiêu biểu em sẽ miêu tả và các mẹ đầy mình kinh nghiệm góp ý cho em xem thế nào là đúng với nhé.
Hum nay có 1 tình huống và em đã làm thế này, nhưng xong cứ nghĩ mãi ko bít mình đúng hay sai:
Bé đang ngồi chơi trong lòng em rất ngoan, bi ba bi bô, bỗng dưng bé nhìn thấy cái điện thoại trong tầm với đang xạc pin nên với tay đến lấy.
Lần 1 em cầm tay bé kéo lại nói "Không được nghịch điện thoại con nhé".
Lần 2, ngay lập tức bé với tay lại về phía điện thoại, em lại cầm tay bé kéo lại và nói lại câu trên, nghiêm giọng hơn.
Lần 3, ngay lập tức bé lại thò tay về điện thoại, em nạt bé rất to là không được.
Lần 4, bé tiếp tục thò tay ra điện thoại, thế là em cầm tay bé đánh cho 1 cái hơi đau vào tay và nạt bé không được. Thế là bé tủi thân khóc rống lên, em ko dỗ và đặt bé ra khỏi lỏng, cho khóc thoải mái, bé khóc giàn giụa tủi thân khoảng 3 4 phút không được dỗ thì tự hết khóc, lúc đấy em mới bế lại.
Lần 5, y hệt như lần 4, bé khóc rống lên rồi tự hết khóc em mới bế.
Lần 6, bé thò tay ra, em mắng ko được, ko đánh vào tay bé, thế là bé tự thò tay lại và để cho cái điện thoại yên.
Sau đấy em mới ôm ấp bé và thủ thỉ nói yêu thương bé để vỗ về, anh ấy tủi thân mếu mếu nhưng ko khóc nữa và lúc sau lại cười dù vẫn có vẻ bùn bùn, rồi lăn đùng ra ngủ.
Hết chiện ạ :D:Embarrassment:
Em nghĩ trong chuyện này, có vẻ bé bắt đầu hiểu cái điện thoại là ko được chơi, và cũng hiểu ăn vạ là không ăn thua nên ko ăn vạ nữa. Nhưng cái em băn khoăn lại là ko biết trong quá trình khóc 1 mình mà ko được dỗ phải tự nín khóc, và nhiều lần như thếthì bé có bị tổn thương và có cảm giác bị bỏ rơi hay không. Vì em đọc ở đâu trẻ con khóc mà bị bỏ ko được dỗ thì sẽ dần dần thu mình lại kìm nén cảm xúc và sau này dễ cục tính, bạo lực.
Các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em lời khuyên về cách ứng xử và những lo ngại của em trong tình huống này với nhé. Việc thì nhỏ thôi nhưng nó có thể lặp lại ở nhiều thứ khác ko chỉ là cái điện thoại. Em cám ơn và tặng hoa các mẹ nhé :D @};-@};-@};-