Còn 14 ngày nữa mẹ Dưa Hấu tròn 40 tuần. Đang nghỉ làm, ở nhà mẹ nghiên cứu cách giáo dục con.:Sigh:
Bây giờ hầu hết các gia đình từ trung bình đến giàu có đều đủ khả năng cho con mình những bữa ăn đầy đủ và dư thừa đồ chơi. Do đó, việc trẻ biếng ăn, vất đồ chơi lung tung, ích kỷ,... là điều nhìn thấy ở hầu hết các gia đình.
Cha mẹ bây giờ rất vất vả để kiếm tiền để cho con mình tất cả những sung túc đó. Điều này không dễ gì, và chúng ta đương nhiên muốn con mình phát triển thể chất, trí tuệ và cả một tính cách ngoan ngoãn, lễ phép nữa cơ.
Nhưng bé vốn là tờ giấy trắng, cho nên tất cả những "sự không ngoan" của bé chính là do ta, chứ không phải như ai đó đổ rằng "cha mẹ sinh con, trời sanh tánh".
Mình ở trong chung cư với rất nhiều trẻ con. Mình thấy bé Ngọc ở gần nhà, mẹ cho bé chơi chăm sóc em bé, cho em ăn, đẩy em đi chơi, quét nhà, nấu cơm cho bố mẹ,... thì bé không hề ích kỷ với đứa em nhỏ, bé đầy xe cho em đi chơi (đương nhiên là có người nhà coi chừng). Trong khi bé Na nhà khác thì mẹ mua toàn đồ chơi đắc tiền, ném bóng, câu cá, đập cá,... thì chơi xong thường ném ra nhà, không biết thu dọn.
Mình rất mong các mẹ chia sẽ kinh nghiệm dạy dổ các bé, cách mua đồ chơi cho bé. Mà mình rất băn khoăn việc giáo dục bé cách ăn uống thế nào để bé ý thức việc ăn uống một cách nghiêm túc, biết kính trên, nhường dưới. Mình có tham vọnng quá không trong thời buổi này. Có phải tính cách ích kỷ, chỉ biết cho mình là tính cách phải chấp nhận trong "thời buổi" này không vây các mẹ?:Thinking: