Con mình là bé trai 4 tuổi, ở nhà thì rất tự tin, ra đường thì rất tự nhiên, ở lớp học thì hơi ít nói, và khi phải tương tác ở chỗ đông người thì hơi e dè. Nhưng mình biết con mình không phải là em bé nhút nhát.
Vì vậy, mình muốn tìm cho con một nhóm bạn chơi để con tập các kỹ năng tương tác với bạn.
Kế hoạch của mình với con khi con tròn 4 tuổi là:
1/ Học nhạc: đã bắt đầu học lớp MYC ở hồ Thiền Quang, buổi chiều thứ Ba, từ 5h45. Học nhạc cũng là một cách giúp con tự tin hơn.
2/ Đi bơi: mình nghe nói bể bơi trong khách sạn ASEAN ở chùa Bộc khá tốt. Ngoài ra bể bơi Bốn Mùa có mái che cũng có thể là lựa chọn tốt. Cuối tuần có thể lên Sao Mai để hưởng gió Hồ Tây. Mục tiêu đi bơi là để tăng cường thể chất nhiều hơn (con hơi bị lùn), nhưng nếu có bạn thường xuyên bơi cùng thì cũng rất tuyệt.
3/ Lập nhóm bạn chơi: là nội dung chính của chủ đề này.
Mẹ nào có con ở tuổi 3-4, trai hay gái đều tốt, muốn lập một nhóm chơi nhỏ thì liên lạc với mình nhé. 0983662189.
Địa điểm ưa thích:
Con và mình thích đi chơi ở những chỗ nhiều thiên nhiên và yên tĩnh để con không quá tải thông tin và tập trung vào việc tương tác với bạn chơi của mình, để có thể sáng tạo những trò chơi và đồ chơi mà các cửa hàng không bán sẵn:
1/ Khuôn viên Đại học Bách Khoa: rộng, thoáng, nhiều cây xanh, không phải mua vé vào cửa, ít xe cộ đi lại, có chỗ gửi xe... mùa mát thì hầu như chiều nào hai mẹ con mình cũng đi dạo ở đây. Nhà mình gần khu này.
2/ Khu biệt thự Tây Hồ: hơi xa nhà mình, nhưng mình mê khu này lắm, cũng nhiều cây xanh và yên tĩnh. Mình dự định các buổi sáng cuối tuần trong mùa hè sẽ cho con lên đây nhiều hơn. Ngay cạnh đó là bể bơi Sao Mai. Hehe, đi bơi cũng nằm trong kế hoạch to lớn mùa hè này.
3/ Trước kia thì mình cũng thích công viên Lê Nin, ở phía cổng Lê Duẩn, chỗ có cây cầu dẫn ra đảo nhỏ, nhưng bây giờ cái hồ đang được đào vét, nên mẹ con mình đành đợi.
4/ Các khu ngoại thành yên tĩnh khác.
Ở những chỗ này, con có dịp khám phá thiên nhiên:
- Mùa cạn, cái hồ trơ đáy, lũ cá ngoi ngóp trong mấy cái vũng nhỏ. Sau mấy trận mưa, hồ lại đầy, thế là mình có dịp nói cho con nghe về các hiện tượng thiên nhiên nắng, mưa, nước bốc hơi, mây, gió... đời sống của cá...
- Con và mình tìm thấy một con chim sâu bị chết khô trên bãi cỏ, hai mẹ con đã làm một lễ mai táng cho chim, và sự việc này rất gây ấn tượng với con. Thỉnh thoảng con vẫn muốn đến thăm mộ chim. Mình cũng nhân tiện bịa ra một câu chuyện là con chim này đi chơi mà không xin phép mẹ, rồi bị lạc, không biết đường về nhà, đói quá nên chết...
- Nhặt quả phi lao và tưởng tượng là con nhím con... chơi trò chơi lần lượt với quả phi lao... xếp hình...
- Nhặt cuống lá xà cừ, bó thành một bó làm chổi... So sánh dài ngắn, ít nhiều...
- Thổi hoa... cứt lợn, chơi trò chơi lần lượt... tập thổi
- Hai mẹ con nhìn thấy con ốc sên bị xe cán phải, vỡ vụn, mình cũng tranh thủ bịa ra câu chuyện ốc sên không đi trên vỉa hè, chạy lăng xăng dưới lòng đường nên bị xe cán phải...
- Nếu có bạn chơi thì có thể chơi các trò chơi ngoài trời như: nhảy vào vòng phấn, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, chơi đồ, cá sấu bắt thỏ...
Hehe, kể lể dông dài để mọi người hiểu tại sao mình thích con chơi ở những chỗ ít người, nhưng không có nghĩa là lảng tránh tương tác và tiếp xúc xã hội. Mình muốn con bắt đầu với 1 hoặc 2 bạn chơi và sau đó sẽ dần dần làm quen với những nhóm lớn hơn.
Theo suy nghĩ của mình, khi ở nhà trong môi trường con thấy thân thuộc, an toàn, không bị stress nên con nói nhiều, vui vẻ, biểu lộ cảm xúc tốt, tương tác ok. Còn khi ở lớp và chỗ đông người con có thể bị quá tải thông tin: nhiều tiếng ồn, nhiều sự mới lạ, hoặc cũng có thể vì con bị ám ảnh với trường mầm non đầu tiên con học, có thể con đã bị nhốt vào nhà vệ sinh như một hình phạt. Mình tin là con cũng cần học thêm kỹ năng chơi với bạn để cảm thấy tự tin hơn.
Mình cũng không thích cho con chơi ở những cỗ nhiều đồ chơi, vì nếu có đồ chơi thì con chỉ cắm cúi với đồ chơi thôi, không còn quan tâm đến việc tương tác với người khác và quan sát thế giới xung quanh nữa. Con mỗi lần đến Vincom thì chỉ thích cái cầu thang máy thôi, chẳng quan sát được gì khác nữa... Đi công viên thì chỉ nhăm nhăm đi máy bay, tàu hỏa, mẹ có trổ tài ngoại giao thì cũng không kết nối được con với bạn nào. Nhưng những chỗ ít người, yên tĩnh thì con quan tâm đến bạn hơn. Theo cô giáo mầm non ở nhà của con, ở tuổi 3-4, các con vẫn chủ yếu chơi cạnh bạn, chứ cũng chưa tương tác, hợp tác nhiều. Nhưng mình biết là nếu nuôi dưỡng tỉnh bạn ngay từ bây giờ thì sẽ rất tốt cho EQ của con.
Mình cũng có một cô giáo mầm non bắt đầu dạy chữ và kiến thức cho con vào buổi tối. Cô cũng rất biết cách bày trò chơi, cuối tuần cô thường đi chơi cùng mẹ con mình nên có thể hỗ trợ việc sáng tạo các trò chơi.
Những ngày thời tiết không thuận lợi thì có thể chơi ở nhà mình. Căn hộ nhỏ, mình kiểm soát đồ chơi rất chặt để trẻ không bị sa đà vào đồ chơi, mà tập trung hơn vào trò chơi và bạn chơi.
Mình thực sự muốn lập một nhóm bạn chơi nhỏ 2-3 bé, gặp gỡ nhau thường xuyên, ít nhất là mỗi tuần/lần. Nếu mẹ nào có cùng quan điểm giáo dục và có thời gian cho con đi chơi các cuối tuần hoặc sau 5h chiều thì alo cho mình nhé. 0983662189. Skype: hope.and.do.
Nếu nhà các bé ở gần nhau thì rất thuận lợi, nếu không thì chúng ta chịu khó đưa các con đến gặp nhau nhỉ. Nhà mình ở gần Đại học Bách Khoa và công viên Lê Nin.