Cách đây không lâu em có đọc một bài trên Webtretho, về tiết lộ bí mật của một cô giáo mầm non, vì quá chán nản khi chứng kiến tận mắt những gì diễn ra đằng sau cánh cửa nhà trẻ mà quyết tâm bỏ nghề.



Em thấy nhiều mẹ vào chửi, em thấy oan cho chị đó quá, vì thứ nhất chị đó cũng không vơ đũa cả nắm, chỉ bảo diễn ra tại trường chị đó dạy thôi, và rõ ràng chị có nêu lên những khó khăn, vất vả khi làm nghề giữ trẻ, so với những công sức bỏ ra thì lương giáo viên mầm non không đáng gì cả. Em thấy hoàn toàn đúng luôn, em mới đẻ con thôi, con em chưa đi học nhà trẻ nhưng em có thể hiểu nỗi cơ cực của giáo viên mầm non. Con em đây, có 1 đứa, chỉ việc đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con hằng ngày thôi mà em còn đuối hơn trái chuối, vậy mà 1 lớp học hơn 20 bé chỉ có 2 cô trông coi, lo lắng từ việc ăn, ngủ, chơi đến đái, ị, rồi có bé nôn ói phải đi dọn dẹp, bé nào không tự ăn được phải đút từng muỗng. Em nghĩ nếu sau này con em đi học, em sẽ rất quý cô giáo nếu cô ấy chăm con em tốt và chăm với tất cả lòng yêu thương của một người mẹ. Người chăm con mình thì mình phải quý rồi đúng không các mẹ.



Nhưng các mẹ biết sao không, em vẫn ám ảnh lắm, cái này em cũng không vơ đũa cả nắm nhé, lúc em còn là sinh viên kìa, em ở trọ sát vách một nhà trẻ tư, nên những gì diễn ra hằng ngày em chứng kiến hết. Sáng ba mẹ đưa con đến trường, cô giáo diễn ngọt ngào lắm, ba mẹ về phát là cô giáo thay đổi thái độ ngay. Nhất là mấy trẻ hay khóc hay ăn chậm, mấy cô xách vào khu vệ sinh (không có camera) đánh chửi như súc vật luôn, mà em không hiểu là tối về nhà ba mẹ có phát hiện ra không. Chứ em ngày nào không đi học, ở nhà là nghe tiếng trẻ con gào khóc hoài chứ gì, sáng thì “ôi, cháu ngoan lắm, thương lắm”, trưa thì “mày éo chịu ăn à, éo biết mở mồm à, ba mẹ mày éo biết dạy à” v...v! Em không quan hệ gì, nghe còn thấy xót :(



Các mẹ nghe có thấy cô giáo ghê gớm không, vẫn biết là vẫn có những cô có tâm với nghề, yêu nghề chăm trẻ và yêu trẻ con, em vẫn hy vọng những ai đã chọn nghề cô giáo mầm non thì phải thật yêu nghề, phải có tình yêu thương trẻ con và có tính kiên nhẫn, vị tha nữa, vì con nít đôi khi bướng, nói không nghe lời :(



Gần nhà em nè, sáng nào đi làm cũng đi ngang vài nhà trẻ, mà nói thật các mẹ, sáng các em vào lớp xong là bảo vệ đóng kín cổng, không ai biết những gì diễn ra trong đó, con nít thì có đứa chưa biết kể chuyện cho ba mẹ nghe nữa. Bà chị dâu của em có con hơn 2 tuổi, thằng cháu em đi nhà trẻ rồi, gửi người quen đó nên chuyện đánh mắng chắc là không có hoặc rất ít, tối nào bà chị em cũng xoay con trước sau, trái phải xem nó có bị bầm chỗ nào không, kiểm tra người ngợm con ghê lắm. Tuy cũng an tâm là con có người quen chăm sóc, vậy chứ chị em cũng đau đầu việc cô giáo vòi vĩnh lắm, tháng nào chị em cũng biếu thêm, mà đôi khi còn bị vòi thêm, nhắc khéo tặng thêm quà, đến là mệt á các mẹ :(



Nên em cũng hãi lắm, đang tính bảo chồng ráng cày bừa, có nhiều tiền gửi con vào trường quốc tế, nhiều cô và 1 lớp không quá đông bé. Chứ trường tư thì không an tâm, còn trường công thì cơ sở vật chất thiếu thốn, 1 lớp có 2 cô và quá đông bé luôn. Em nói thật, mẹ nào có khả năng thì tốt nhất tự trông, có thể thuê người giúp việc hay vú em ấy.



Bé gái 1 tuổi đã chết trong vòng 24 giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng bình thường mà trẻ nào cũng có


Vừa đơn giản lại hiệu quả, đây chính là cách giúp da mẹ trắng hồng suốt thai kỳ


Con em thoi thóp sắp chết vào cấp cứu, bị bác sĩ từ chối khám, và em đã có hành động…