HI các mẹ!


Em có vấn đề này thắc mắc mong nhận được ý kiến đóng góp của các mẹ. Chuyệnlaf, Tom nhà em bây giờ được 28 tháng rùi, từ lúc được 23 tháng em đã cho đi học ở trường tư thục, bé rất ngoan, ngày đâu đi học k khóc, tự chơi. Đi học ở đây được 3 tháng thì bị ốm, em cho nghỉ ở nhà khoảng nửa tháng rùi mới cho đi học trở lại. Khi đi học lại em chuyển về trường ở gần nhà ( vì trường đầu tiên cách nhà khá xa). NHưng từ hôm đi học trường này ngày nào bé cũng khóc, thậm chí mấy hôm nay mở mắt ra là khóc k chịu đi học, nhìn vẻ mặt có vẻ rất sợ sệt. Em không biết là như thế nào? Mẹ nào có kinh nghiệm share cho em với ạ.


Thanks các mẹ nhiều