Chào các mẹ, con em 24 tháng, e cho đi trẻ tư thục hơn 2 tuần rồi.


Trước đó e có cho tới chơi 1h mỗi ngày suốt 1 tuần vào buổi chiều. Rồi em cho vô học, trao bé cho cô, e đi về, bé khóc nhiều, ói-> viêm họng, phế quản-> sốt 40 độ, uống giảm sốt không hết-> nhiễm trùng , rất nặng, nên sau 5 ngày(từ thứ 2- thứ 6) đi học, e cho nghỉ ở nhà 1 tuần + 1 tuần trường nghỉ hè, là gần hơn 2 tuần.


Sau đó e cho đi học lại, e vô học ở cùng bé 1 tuần (3 ngày 2 mẹ con ở đến trưa về, 2 ngày sau tới 3h về). Sau đó e cho bé đi 1 mình, đón về nửa buổi 4 ngày, nhưng mẹ vẫn ở lại, sau 4 ngày e cho bé ở đến 3h chiều, suốt thời gian ấy mẹ vẫn vô cho bé ăn sáng xong mẹ mới về.


3 ngày nay em trao cho cô ngay cổng luôn.


Có 1 ngày bé chơi với bạn rất vui, múa hát nhảy nhót, tụ nhiên trưa ngủ dậy khóc suốt , thế là 3 ngày nay, bé cứ mẹ ơi mẹ thương con đi, gọi điện thoai cho me, bạn về rồi, bạn ngủ rồi, không đi học đâu. Đêm ngủ cũng ngồi dậy khóc , “mẹ thương con đi, mẹ bế con”


Cứ mè nheo, lải nhải, riết, đến nỗi hôm qua em bực đánh con quá trời, đánh con, mà mẹ cũng muốn khóc, vậy mà con cứ vừa khóc vừa “ mẹ thương con, mẹ ẵm con đi” nước mắt nước mũi chảy mà miệng vẫn la to như thế, em chiu không nổi ra phòng đứng khóc luôn.


Sáng nay dậy thay đồ đi toilet mà cứ khóc ,” bạn nghỉ hết rồi, bạn nghỉ mà…” khóc suốt đoạn đường tới lớp, nhưng em để ý mặc dù khóc nhưng cô đưa tay bế là vẫn theo cô.


Thật sự em không biết làm sao bây giờ.


Đúng 4 ngày em cho bé đi 1 mình đến 3h, thì chỉ được nửa buổi vui vẻ, còn lại là tình trạng như thế. Hôm nay là ngày thứ 4 rồi.


Bé rất ít chịu tham gia vào hoạt động của lớp, rất ít chơi cùng các bạn, có khi đang chơi sực nhớ tới mẹ là ngồi khóc. Bé toàn đi theo cô, lớp bé co 3 cô, bé đi theo 1 cô coi bé.


Có phải con em đang bị sốc tâm lý?


Hay do cô trên lớp không giỏi dụ, hù sợ hay làm gì đó nên bé sợ.


Em có nên cho bé nghỉ không?


Nếu nghỉ thì mai mốt lại phải làm lại từ đầu.


Hay em thử đổi trường cho bé không? (theo lời ba bé, trường này ít đồ chơi hơn ở nhà)


Nếu cứ để tình trạng sốc tâm lý như vậy hoài có ổn không? Em sợ con em bị “khùng” như lời bà bé nói.


Em đang rất lo lắng nên viết hơi bị dài dòng. Mong các mẹ cho em lời khuyên ạ.


Em cũng xin nói thêm, trước đây bé em ở nhà, biết tự mặc quần, tự xếp giỏ đi chơi (lấy áo mưa, tã, quần, bình nước cho vô giỏ), biết tự đút cơm ăn, bé em ăn cơm như người lớn, thuộc rất nhiều bài hát, nói nhiều và đặc biệt không hề theo mẹ, có thể bỏ mẹ đi chơi nguyên ngày, chỉ khi bệnh mới đeo mẹ, vậy mà giờ khác hẳn, ăn cháo, có khi phải xay mà còn ói, đeo mẹ mà phải dùng từ nghiền mẹ, mẹ đi toilet mà cũng phải ngồi canh, suốt ngày ẵm bế.


Có 1 đểm duy nhất bé tiến bộ khi đi trẻ là biết thêm từ "DẠ" vào mỗi câu nói.