gần đây nạn bạo hành trẻ mầm non lại dấy lên, mình cũng như bao bà mẹ khác cảm thấy rất rất là lo lắng. mặc dù bé nhà mình học trường công nhưng thực sự vẫn không yên tâm cho lắm.


bé nhà mình cũng mới học dc 1 tháng thôi, và sau đây là những biểu hiện :


- tuần đầu tiên : ngày nào mẹ đến đón cũng thấy mũi ửng đỏ, chảy nước mũi. ( ko biết cô có quát hay đánh gì ko ? ) nhưng biểu hiện này là con khóc rất nhiều đây .


- tuần thứ 2 : ở nhà mẹ đút cơm nhưng con lại sợ mỗi khi mẹ đưa muỗng cơm tới gần ??? mặc dù con rất là háu ăn :( buồn đôi chút.


- tuần thứ 3 : 5h chiều đón con về, trước khi về hỏi cô giáo : cháu ăn uống gì chưa cô ? _ cô tl : cháu mới ăn bữa nhẹ và uống 1 hộp sữa. ( sữa mình mua của cô ). vậy mà về nhà cậu ta làm 1 hơi hết 1 hộp sữa nữa ( loại 220ml ). sáng hôm sau hỏi cô : ở lớp cháu có chịu ăn ko cô ? vì khi về nhà cháu có vẻ đói mặc dù mới ăn ở trường. _ cô tl : cháu ăn ngoan, về nhà cháu ăn dc nhiều là tốt chứ sao , vậy còn muốn gì nữa.


- tuần thứ 4 : sau 3 tuần khóc + sổ mũi > con trai ho nặng có biểu hiện của sốt cao. mẹ cho đi Nhi Đồng 2 thì dc BS báo là Viêm Thanh Quản nặng.


hiện tại mình cho nhóc ở nhà, và vừa qua đọc tin tức về bạo hành mầm non bỗng dưng ko muốn cho con đi học nữa.


biểu hiện của bé nhà các mẹ khi đi trẻ thế nào ? có khá hơn nhóc nhà mình ko ? nếu vẫn tiếp tục gửi trẻ như thế liệu có ổn ko ?


nhóc nhà mình 2,5 tuổi và ko khóc khi xa mẹ. chỉ khóc khi bị đánh thôi :(