Chào các mẹ?


Bé nhà mình gần 18 tháng. Cháu rất hiếu động. Hiện giờ đang ở nhà với bà. Bà thì rất chăm làm việc nhà. Vừa trông cháu vừa làm việc nhà. Do đó có lần về nhà thấy tay con bị đứt một vết sâu hoắm (chắc là nghịch dao), rồi còn móng chân bị thâm tím, chết máu(chắc là bị vật gì nặng rơi vào), hôm trước lai còn nghịch điện nữa chứ. Còn việc bị xây xước, thâm tím chân tay là truyện hay gặp. Bà hay than thở: con mày nghịch kinh khủng, không thể trông nổi. Quả thật, có những khi 2 người trông cu cậu mà còn toát mồ hôi, không kiểm soát nổi.


Điều làm mình lo lắng nữa còn vì bà không được cẩn thận và lại bảo thủ nữa chứ. Hôm trước bà cầm cả quả vải cho cu con nhấp nháp. Mà các mẹ thấy đấy, năm nào chẳng có trẻ con bị hóc vải. Có lần bà còn cho nó gặm ngô nữa chứ. Bảo bà thì bà nói: hóc làm sao được và sau đó vẫn cho nó ăn tiếp.


Hiện giờ mình rất lo về sự an toàn của nó khi ở nhà. Gần nhà mình có trường Hương Giang - Đinh Công. Mình được "mẹ Tutti" cho biết là ở đó các cô giáo rất chu đáo, chất lượng trường tốt.


Vì thế nên mình đang băn khoăn có lẽ cho bé đi bộ đội ở Hương Giang thì an toàn hơn là ở nhà với bà. Các mẹ có thấy thế không? Cho mình ý kiến nhé.