Mùa tuyển sinh - Kinh nghiệm xin học trường công cho con
Em ở Tp. HCM cháu lớn vừa xong lớp Lá ở trường công Q1(lúc cháu xin học thì hộ khẩu còn ở nhà ngoại nên mới xin được), cháu nhỏ chuẩn bị vào lớp Mầm. Đang hoang mang và rất bức xúc chuyện xin học vào trường công cho con. Trường đúng tuyến thì cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng, trường muốn cho con vào học thì phải "nhờ vả". Em kể với cô em gái đang ở nước ngoài là phải chuẩn bị tiền để xin học mầm non cho con cô ấy không tin.
Có anh chị nào có kinh nghiệm đã từng phải khổ sở xin học trái tuyến vào trường Mầm non công cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đi ạ!