Mình vừa phát hiện ra sáng nay con mình bị bỏ đói. Đêm qua bé ho trằn trọc k ngủ nên sáng nay ỉ ôi khóc mãi mới dậy đi học được. đến lớp 7.30; hơi trễ nhưng vẫn trong giờ qui định của trường (8h mới bắt đầu vào giờ học). Lúc mình đến thì thấy 2 cô giáo vừa dọn dẹp bàn ăn xong. cũng hơi bất ngờ vì xong hơi sớm so với bình thường nhưng mình vẫn nhờ cô đút bé (trường bé mình ăn sáng tại trường), và cô đã đồng ý. Vậy mà cuối cùng bé mình (cùng với 1 số bé đến sau nữa, m hỏi mẹ các bé cũng nói an tâm vì có cô đút ăn) nhịn đói cữ sáng luôn. Mình nghĩ nếu hết giờ ăn thì cô có thể nói mẹ tự đút bé hoặc cho 1 cữ sữa gì đó (bé nào nhà cũng có 1 hộp sữa mang theo) chứ sao lại để trẻ con nhịn sáng đến 11h được chứ? Và 1 điều tệ hơn nữa là khi mình hỏi thì cô giáo lại bảo là bé ăn rồi :Nottalkin:. Cô k biết là mình ngồi trước sân trường đã quan sát&nhờ người quen vào dòm chừng. Khi mình dẫn con ra khỏi lớp, cô giáo có phần bối rối giả lả khác hẳn bình thường, chắc cô hiểu là mình biết. M lặng lẽ dẫn con ra ngoài, kiểm tra miệng con vẫn sạch sẽ k 1 chút mùi thức ăn. Hỏi con (28th, nhưng biết sớm & nói rõ) "Cô giáo đút cho con cái gì""Cô đút con siro" (siro ho mình gửi theo), " thế cô có cho con ăn cháo không". "Không, cô đút con siro thôi". Buồn vô hạn. Nước mắt mình cứ trào ra, trước giờ tin tưởng cô giáo lắm. Xót con vì k biết còn lần nào trước đó con phải nhịn ăn nữa k.. May mà hôm nay mình nghỉ làm buổi sáng mới ngồi nán lại mới phát hiện được. Và còn mấy bé kia đến sau bé mình đang nhịn đói ngồi trong lớp nữa chứ.


Mình chưa biết chuyện này nên giái quyết ra sao. Tạm thời hôm nay mình nghỉ ở nhà giữ con, mai trúng thứ 7 sẽ cho con nghỉ. K biết có nên nói với Hiệu trưởng hay k, hay cần nói chuyện với cô giáo thế nào. chuyển trường cho con chỉ là biện pháp cuối cùng; vì cũng tiếc trường bé mình là trường công, tiêu chuẩn quốc gia; lại gần nhà tiện ông bà đưa đón. Mình vốn không khéo cư xử lắm, nhờ các mẹ chỉ giúp mình. Chứ kiểu này gửi con đi làm mình k an tâm chút nào hết.