Các mẹ ơi, thật sự khi viết nên những dòng này, em chưa biết là nên làm thế nào cho con gái em. Cháu mới 3 tuổi nhưng đã gần 1 năm đi học mẫu giáo rồi. Nhà em tuy có điều kiện nhưng vì muốn con học gần nhà để ông bà đưa đón nên em bon chen mãi xin cho cháu vào học 1 trường công lập. Thời gian đầu cháu rất thích đi học vì cháu vốn là đứa trẻ hòa đồng, thích có nhiều bạn. Ngày nào cháu cũng dậy thật sớm, líu lo như chim tạm biệt bố mẹ để ông bà đưa đi học, bé con nhà mình được cái biết nói rất sớm và nói rất sõi. Được khoảng 4 tháng, tự nhiên cháu có biểu hiện chán đi học, sáng lười dậy, gọi mãi cháu mới dậy, ăn sáng uể oải và đi học mà nước mắt cứ rưng rưng. Cháu ít nói, ít cười. Vợ chồng mình đến hỏi cô giáo, cô bảo ở lớp cháu chơi vui lắm, chắc là đến lớp quen rồi nên cháu có biểu hiện chán, điều này là hoàn toàn tự nhiên của trẻ. Tin tưởng cô giáo nên vợ chồng mình năng cho con đi chơi, đi đến nhà anh chị họ hàng để cháu thay đổi không khí. Những lúc đó cháu rất vui, cười nói huyên thuyên đúng như là cháu. Nhưng cứ đi học là cháu lại im lặng, nhiều khi nghỉ làm nửa chừng qua lớp nhìn con, mình xót xa khi thấy cháu ngồi im 1 chỗ, không chơi cùng bè bạn.


Sợ con có dấu hiệu tự kỷ, 2 vợ chồng đưa con đi bác sĩ tư vấn. Phải đến lần thứ 3, khi quen bác sĩ cháu mới bắt đầu nói về chuyện ở trường. Cháu kể ở trường hay bị các cô quát mắng. Đi ị cũng không dám vì các cô sẽ đánh. Trưa không ngủ được nằm cũng phải nhắm mắt, hở mắt là bị đánh. Không chỉ cháu mà tất cả các bạn ở lớp đều thế. Mình giật mình vì có bao giờ thấy cháu bị xây xước hay thâm tím đâu mà nghĩ đến chuyện này. Bác sĩ hỏi cháu "cô giáo đánh vào đâu con?" cháu chỉ vào lòng bàn chân và òa khóc. Xót con quá các chị ạ. Sau đó, mình cho con nghỉ học 1 tuần theo ý của bác sĩ. Trong thời gian cháu nghỉ, mình đến nói chuyện cùng cô giáo cháu, cô giáo khẳng định là không bao giờ đánh học sinh, các cháu hư mới quát nhẹ mà thôi. Thái độ cô giáo như vậy nên mình quyết định cho con nghỉ học ở nhà.


Bây giờ cháu đã ở nhà được hơn 1 tháng rồi và vợ chồng mình đang tìm trường thay đổi cho cháu.


Các trường mà vợ chồng mình đang hướng đến là các trường quốc tế, ít nhất các trường này mình được biết là họ tuyển giáo viên rất kỹ, mỗi lớp lại ít học sinh nên chắc là sẽ tốt cho con. Nhưng đấy mới là dự định, còn thực tế thì mình mới đang tìm hiểu. Thật sự thấy lo cho cháu, vì vợ chồng mình hiếm muộn chỉ có 1 mình cháu mà thôi. Viết ra đây để tâm sự với các mẹ, và mẹ nào tin tưởng trường học nào thì giới thiệu cho em với, em sẽ tham khảo và tìm hiểu để cháu học. Nói gì thì nói, cũng không thể để cháu ở nhà quá lâu được, đúng không các chị?