Nhà mình dưới Mỹ Đình. Mình có em bé cũng sắp ba tuổi. Vì thế, mình cũng phải tìm trường học cho con. Gần nhà mình là trường Thiên thần của mẹ- trường có chất lượng trội hơn bên làng. Các cô bên trường hồi đầu đi phát tờ rơi và quảng cáo nhiều lắm. Khi mình quyết định cho con đi học thì lớp đã khá đông (hơn hai mươi cháu/ lớp/ 3 cô). Cũng như mẹ của 1 bạn nói: Khi có ba cô trong lớp thì sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Mình lại tiếp tục tìm sang khu bên đô thị. Bên này, có nhiều trường để mình lựa chọn hơn. Trường Bamboo học phí rẻ hơn chút nhưng cũng rất đông cháu ( hơn 120 trẻ/ 4 lớp. Hic). Trường Lê Quý Đôn và Hoa Anh Đào mình đều nói khá tốt nhưng mình sợ đông, không phù hớp với bé nhà mình lần đầu tiên đi học và tính tình vốn nhút nhát, dễ khóc nhè. Mình sang QT Mỹ thì vắng nhưng học phí thì cao quá so với mình. Gần trường Quốc tế Mỹ là trường Sao Thủy. Sau một hồi tìm hiểu thì mình quyết định cho con đi học.Cháu cũng đã học được một thời gian rồi. Và mình cũng thấy khá tốt ở mức chi phí 2,4 triệu/ tháng.(Trường đang giảm học phí- nếu không giảm thì sẽ khoảng 3 triệu cả tiền ăn- 45.000/ ngày)


Mình e là trường mới và hoạt động không được tốt như những trường thành lập lâu. Nhưng rồi, dần yên tâm hơn bởi sự tiến bộ của con, bởi những liên lạc thường xuyên của cô cho gia đình và cả những tấm ảnh hoạt động của con tại trường nữa.258534258538


258540,


Đợt này về nhà, Ốc Hà bạo dạn hơn nhiều. Cháu nói tiếng Anh với mẹ và bà ( Nhưng là những từ đơn lẻ về các loại quả, màu sắc, hành động, số đếm và nói cảm ơn, chào). Tôi thấy thế là khá nhiều so với cháu mới đi học. Cô giáo bảo ở trường đã bắt đầu biết xung phong lên đọc thơ, hát. Cháu cũng đá hát múa và còn biểu diễn thời trang nữa chứ.


Mình thấy trường lớp khá ổn nhưng vắng quá. Cả trường có 14 bé với 5 cô, chia làm 2 lớp. Hi vọng là trẻ sẽ đông nhanh hơn để các bé vui hơn. Các mẹ đến tham quan và cho con học cùng bé nhà mình cho vui nhé.