Chuyện là thế này, em có thằng con trai đến tháng 11 này là tròn 5 tuổi. Vì muốn nhóc không phải ở nhà buồn nên hè vẫn cho nhóc đến trường học hè. Mang tiếng là học hè, chứ vẫn nghỉ đi chơi nhiều hơn đi học (vì ba cháu là dân trekking nên nhóc hay theo chân ba). Dạo gần đây em thường xuyên bị cô giáo phàn nàn vì không chịu dạy cháu viết chữ và học bảng chữ cái thêm ở nhà. Hôm nay lên lớp, bạn củng lớp của con trai chạy ra níu áo em bảo : "Cô ơi, bạn H thiếu sách này này, cô bảo phải có sách này mới học được". Em nhìn kỹ thì thấy quyển sách ghi "Tiếng Việt lớp 1". Vậy là sao vậy các mẹ ? Không lẽ mẫu giáo đã cần học sách lớp 1 ? Thế vào lớp 1 các cháu sẽ học cái gì ? Em băn khoăn vì không muốn con tụt lại sau các bạn nhưng cũng không muốn làm hư cái đầu bé tí của nhóc ! Các mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ ! Em cảm ơn rất nhiều !