Mình đang rất lăn tăn về nhóc nhà mình. Mình có 2 đứa, đứa lớn đi học từ hồi 28 tháng, giờ thì đã gần 4t rồi, hồi bé đi học ngoan, k quấy khóc. Đứa thứ 2 giờ cũng 21 tháng rồi, mình định cho bé đi học vào năm học tới nhưng còn suy nghĩ quá. Cho học trường tư thì học phí cao quá, học trường công thì các cô ý kỷ luật thép lắm, cu nhà mình thì chưa nói đc nhiều, chỉ sợ các cô nghiêm quá rồi lại khóc suốt ngày. Đọc tâm sự của các mẹ trên này mà thấy thương con quá, k biết mình có làm đc k. Mình đã nghỉ ở nhà 4 năm nay tập trung vào 2 đứa nên giờ mình muốn giành cho cv, chỉ vì giữa con và việc mà mình cứ lùng bùng mãi, chán quá cơ, mình chẳng can đảm đc như mọi ng là gửi con khi con còn nhỏ quá. Chẳng bit có mẹ nào giống mình k, chia sẻ với các mẹ tí cho đỡ chán.