Chào các mẹ


Các mẹ có con đi học vào đây cùng chia sẽ với em nhé


Em gởi con đi nhà trẻ đến nây đã được 2 tháng rồi, trường này em thấy về cảm quang thì cũng tương đối được (về không gian, học phí..)


Mục tiêu em mong con mình khi đi trẻ là được vui chơi với các bạn, cho bé quen với tập thể, và nhận được sự dạy bảo thêm của cô giáo


Tình hình qua 2 tháng thì bé cũng chấp nhận việc mỗi sáng dậy đến trường, mặc dù sáng nào dậy câu đầu tiên cũng là: con không muốn đến trường, muốn cô đi về, muốn các bạn đi về (anh chàng chỉ trông đến giờ về thôi). Mẹ phải nói là: em bé nào cũng phải đi học hết, em bé thì đi học còn người lớn thì đi làm.. rồi liệt kê cho bé thấy các anh A, chị B đều đã đi học hết, còn ba mẹ, chú C, cô B thì đi làm. Thế là bé cũng tự động lấy balô, mang dép lên xe đi học. Nhưng đến lúc gặp cô thì sáng nào cũng òa khóc, bé chỉ khóc khoảng 1-2 phút rồi nín (mẹ thấy cô nói với bé, nhưng kg biết nói gì? - nhưng chẳng thấy cô ôm, vỗ về gì cả:Thinking:), chiều về chỉ vừa nhác thấy bóng mẹ là chạy đến mở tủ lấy balo đòi về ngay, mẹ lại phải dụ con nán lại lớp thêm tí nữa (cốt yếu cho con có cảm giác vui vẻ khi ở lớp, có mẹ rồi con lấy đồ chơi khoe mẹ, ngồi cùng chơi với mẹ - bắt đầu dán vào mẹ cứng ngắc đến khi về nhà tận lúc lên giường ngủ, kg chịu theo ai cả, chơi với ai cũng được nhưng phải có mẹ cơ)


Bé đi học về mẹ hay hỏi bé: hôm nay con đi học vui hay buồn?


- hôm nay cô giáo có đánh con không, có la con không? Không co/


- cô A có đánh con không? - không có


- cô B có đánh con khôgn? - không có


- cô có đánh đòn bạn không? - Có.


- cô có hun con không? - không có


Tối bình thường ngủ nằm kế mẹ, hôm ấy leo lên người mẹ nằm, mẹ nói xuống thì kg chịu bảo con muốn nằm trên người mẹ, 2-3 hôm như thế, đến hôm thứ 3 ngủ thì chịu nằm xuống giường nhưng khi ngủ bé lại khóc mớ, mẹ vừa dỗ vừa hỏi lại cô A, cô B có đánh con không? thì bé nói có, mẹ lại hỏi đánh ở đâu thì bé bảo đánh đít, cô la. - mẹ nằm thức đến sáng, kg ngủ được nữa


Vì đã trôi qua vài hôm nên chiều đó khi đón bé, mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm cô: mấy hôm nay bé sinh hoạt bình thường kg, có chuyện gì xảy ra không mà bé bỗng bám mẹ nhìu hơn từ 3 hôm nay - cô nói kg có gì.. bé ngoan


Một hôm mẹ đến đón bé, nghe tiếng cô la từ xa, đến gần thì trông mặt cô vô cùng -xin lỗi- hung dữ, rồi cô bắt bé đó xòe tay ra đánh, đánh liên tục thật mạnh, bé đó vừa khóc, cô liền chỉ tay vào mặt, nói gì đó mình nghe kg rõ, bé đó liền nín hẳn.


Điều mình nhận thấy ở đây là các cô rất thường hay quát tháo các bé, khi có mặt phụ huynh thì chỉ giảm bớt chứ không hết, ngay cả những việc đơn giản như gọi các bé lại ăn, hoặc kêu bé thay đồ.. và từ KHÔNG ĐƯỢC thì mình luôn nghe thấy. Không biết có phải là do tháng 9 các cô bị quá tải hay khoong , chứ như vậy thì mình thật sự lo lắng cho bé nhà mình quá, chỉ sợ con mình nó chai lỳ đi trong môi trường như thế...


Con các mẹ đi học thì thế nào, mình có nên cho bé ở nhà đến 3 tuôi mới đi kg ạ, vì như bà nội nói bé lớn thì biết nói, về có gì còn nói cho mẹ biết được. Nhưng mình lại thấy các mẹ trên này khuyên cho con đi sớm và mình cũng sợ con đi trễ thì khó hòa nhập. Mình bối rối quá, nghĩ đến con là kg ngủ được..


Làm sao để mỗi ngày đến trường của con là 1 niềm vui đây các mẹ?