Bé nhà tớ sắp tròn 2 tuổi rồi. Ở nhà, khi chỉ có bố, mẹ thì tớ dạy gì bé cũng nghe. Bé biết chào bà, chào ông, chào bác... biết tai để nghe, mũi để ngửi, mắt để nhìn... nói chung là bé biết rất nhiều thứ.
Có thời gian trước khi đi đâu, bảo bé chào, bé ạ là bé làm ngay. Nhưng thời gian này, hình như bé thay đổi... bé trở nên rất lì... không chịu chào hỏi người lớn khi được mẹ dạy... Tớ nhẹ nhàng khuyên bảo bé... Tối đi ngủ thủ thỉ với bé... bé dường như tỏ ra rất nghe lời... Thế mà hôm sau cho đi chơi... bảo chào hỏi, ạ đi bé lại... lì ra, chả chịu làm theo lời mẹ...
Tớ thấy bắt đầu lo lắng về cậu bé nhà tớ...???:Smiling: